Đó là quan điểm của cựu danh thủ Owen Hargreaves, khi anh quan sát thấy sự thất vọng trong cách ăn mừng bàn thắng lúc cuối trận của Marcus Rashford.

Solskjaer quyết định sử dụng cặp tiền đạo với tổng số tuổi lên đến 70 và được đền đáp xứng đáng trong chuyến hành quân đến London.

{keywords}
Rashford ghi bàn vào lưới Tottenham sau khi thay Ronaldo

Cristiano Ronaldo mở tỷ số với cú volley góc hẹp đẳng cấp. Sau đó, CR7 kiến tạo cho Cavani băng xuống ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Rashford chỉ được tung vào sân từ phút 71 thay cho Ronaldo và chân sút người Anh ấn định chiến thắng 3-0.

Trên Premier League Productions, Owen Hargreaves nói lên quan điểm của mình: "Tôi nghĩ nếu mọi người nhìn vào cách ăn mừng của Rashford, cậu ấy đã giận dữ.

Nhưng khi hai tiền đạo huyền thoại được xếp đá chính từ đầu, Marcus Rashford chắc cũng chẳng có gì để phàn nàn cả.

Solskjaer chưa bao giờ dám phế Ronaldo. Ông cần một ai đó chơi bên cạnh CR7 và Cavani chính là người phù hợp nhất.

Mason Greenwood và Rashford bị đẩy lên ghế dự bị. Điều này có thể khiến họ tổn thương nhưng tính cân bằng của đội bóng được đảm bảo.

Tôi tin Rashford cũng sẽ ghi được nhiều bàn khi vào sân từ băng ghế dự bị."

* An Nhi