Huyền thoại bóng đá Brazil đang phải ngồi sau chấn song sắt, do Ronaldinho bị cáo buộc sử dụng hộ chiếu giả khi đến Paraguay.

Nhà vô địch biểu diễn bóng đá đường phố Fernando Lugo - vốn là bạn của Ro "vẩu" vừa đến thăm anh.

{keywords}
Lugo chụp tấm hình kỷ niệm với Ronaldinho trong tù

Lugo chia sẻ trên nhật báo "Extra": "Một người bạn trong tù đã thông tin rằng, Ronaldinho muốn gặp tôi để trò chuyện."

Anh miêu tả về cựu danh thủ người Brazil ở thời điểm hiện tại: "Ronaldinho có một chút buồn nhưng luôn mỉm cười. Tôi nghĩ anh ấy cũng giận dữ.

Trong lúc nói chuyện, Ronaldinho bất giác hỏi "mọi người ở đây định giải quyết như nào cho trường hợp của tôi?" Sau này tôi sẽ không bao giờ trở lại Paraguay".

Về cuộc sống hàng ngày của Ronaldinho, Lugo tiết lộ: "Anh ấy không cần thêm bất cứ thứ gì. Ronaldinho ăn ngủ tốt và dần thích nghi với môi trường hiện tại.

Sau quãng thời gian đầu im lặng cả ngày trong phòng, giờ Ronaldinho đã mở lời nói chuyện với những bạn tù khác."

Trước giới truyền thông, Lugo cũng lên tiếng bảo vệ người bạn: "Những gì đang xảy ra với Ronaldinho thật không công bằng. Vì sao anh ấy phải làm điều đó cơ chứ?"

Fernando Lugo cũng bác bỏ những thông tin cho rằng cựu tiền vệ của Barcelona có tham gia vào hoạt động "rửa tiền" ở Paraguay.

Ronaldinho khoe tuyệt kỹ "lườm rau gắp thịt" ở Old Trafford:

* An Nhi