- Suốt trận đấu của CLB Hà Nội gặp Than.QN người ta đã thấy bầu Hiển liên tục ăn mừng khi đội nhà thắng thuyết phục trước đối thủ được coi khó chịu nhất mùa này. Bầu Hiển đã nở nụ cười mãn nguyện, và giờ là trách nhiệm của những Quang Hải, Duy Mạnh...

Nụ cười của bầu Hiển

Cũng giống như những mùa bóng trước đây, phần lớn các trận đấu ở sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội bầu Hiển đều cố gắng có mặt, bất chấp công việc là rất bận cũng như phải đi công tác xa, nhiều.

Điều này chẳng có gì là khó hiểu, bởi ai cũng biết CLB Hà Nội chẳng khác gì đứa con tinh thần của bầu Hiển suốt hơn chục năm qua, kể từ khi ông dấn thân vào làm bóng đá với một đội bóng bắt đầu từ giải đấu gần như phong trào của Việt Nam.

{keywords}
Bầu Hiển đã nở nụ cười rạng rỡ không chỉ vì đội nhà chiến thắng...

Hơn 10 năm làm bóng đá, bầu Hiển đầu tư chắc chắn không thua bất cứ ông chủ nào của bóng đá Việt Nam. Nhưng khác ở chỗ, ông chủ tập đoàn T&T dồn vào CLB ngoài tiền bạc còn có cả một khát vọng, tâm huyết lớn lao của mình.

Nếu như không phải tâm huyết, chắc đến giờ CLB Hà Nội đã thuộc về một người khác, sau khi quá đủ đầy về danh hiệu, vinh quang thậm chí là cả sự mỉa mai của đối thủ với câu chuyện nhà vô địch không khán giả.

{keywords}
mà còn vì hình ảnh này trên khán đài

Nếu như không phải coi CLB Hà Nội là đứa con tinh thần, cùng với quyết tâm làm bóng đá căn cơ, bài bản e rằng U23 Việt Nam sẽ không thể có lứa Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng...như lúc này. Rồi cả, những lứa trẻ đang khoác áo nhiều đội tuyển U của Việt Nam như đang thấy.

Bầu Hiển đã có đủ tất cả mọi thứ với bóng đá, từ vinh quang, từ sự thừa nhận. Nhưng rốt cuộc, phải đến mùa giải năm nay ông chủ của CLB Hà Nội mới cười thật tươi khi điều mà ông cùng đội nhà, các cộng sự nỗ lực làm một cách tử tế nhất bao năm qua giờ mới đến: Khán giả, người hâm mộ.

Nhìn những đổi thay về số lượng, về chất lượng bài bản, đến sự cuồng nhiệt trên khán đài Hàng Đẫy hay mỗi khi CLB Hà Nội đi thi đấu xa nhà ở mùa này bầu Hiển không vui mới lạ...

Và trách nhiệm của đám trẻ nhà bầu Hiển

Tan trận đấu với Than.QN, bầu Hiển xuống chia vui, công bố thưởng và cũng là lần hiếm hoi ông trả lời phỏng vấn truyền thông ngay trên sân. Bầu Hiển bảo phần thưởng lớn nhất mà CLB Hà Nội có được sau khi vô địch lượt đi V-League là lấy được sự tin yêu của người hâm mộ, khán giả cả nước, sau đó mới đến chuyện vật chất.

Lời chia sẻ của bầu Hiển như thế chẳng khác gì mệnh lệnh dành cho đội nhà, cũng như buộc các cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội gánh, hiểu trách nhiệm của mình ở V-League mùa bóng này, cũng như những năm tới đây. 

{keywords}
Để trách nhiệm giờ cho CLB Hà Nội nói chung cũng như Quang Hải, Duy Mạnh...nói riêng nặng nề hơn bao giờ hết

Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh... có thể chưa hiểu hết, nhưng với Thành Lương, Văn Quyết...hay các thành viên BHL chắc chắn đều biết nỗi ưu tư, cũng như câu hỏi lớn nhất mà bầu Hiển mang bên mình bao năm qua: Đá hay, đá đẹp nhưng vẫn chưa chiếm được trái tim của người hâm mộ.

Để giờ, sau nhiều năm những nỗ lực, tâm huyết ấy của ông chủ đội bóng Thủ đô cuối cùng cũng đã có trái ngọt, để bây giờ trách nhiệm dành cho các cầu thủ là phải bảo vệ, phát triển thành quả trên khán đài ấy.

Và muốn như thế thì chỉ tiếp tục chơi hay, cống hiến mà thôi...

Bầu Hiển rạng rỡ trong ngày chiến thắng của đội nhà:

Mai Anh

Công Phượng lập siêu phẩm, HAGL trắng tay sau màn rượt đuổi kịch tính

Công Phượng lập siêu phẩm, HAGL trắng tay sau màn rượt đuổi kịch tính

Công Phượng và Minh Vương cùng nhau lập siêu phẩm nhưng HAGL đã để thua ngược đầy kịch tính trước Quảng Nam 2-3 ở vòng 13 Nuti Cafe V-League, chiều 13/6.

Hà Nội vô địch tuyệt đối lượt đi, bầu Hiển thưởng hơn tỷ đồng

Hà Nội vô địch tuyệt đối lượt đi, bầu Hiển thưởng hơn tỷ đồng

Mãn nhãn với trận thắng thuyết phục 4-1 của trước Than Quảng Ninh, bầu Hiển tuyên bố thưởng nóng hơn 1 tỷ đồng cho Hà Nội FC, trong đúng ngày sinh nhật 12 năm của đội bóng Thủ đô.