Chuyến bay chở tuyển Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Suvarnabhumi lúc gần 19h. Sau đó toàn đội di chuyển nhanh ra sảnh để lên ô tô về khách sạn tại thủ đô Bangkok. Có khá nhiều CĐV là người Việt Nam đã nhận ra thầy trò HLV Park Hang Seo. Họ xin được chụp ảnh, xin chữ kỹ, và đã được thầy Park cùng các học trò chiều lòng.

{keywords}

{keywords}

HLV Park Hang Seo cùng các cầu thủ chiều lòng người hâm mộ. Ảnh Q.T

Trước đó tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), các cầu thủ Hà Nội sau chuyến làm khách trên sân Pleiku cũng chờ sẵn tại đây để cùng tuyển Việt Nam bay sang Bangkok. Các thành viên tuyển Việt Nam đã gặp và động viên trung vệ Đình Trọng. Cầu thủ CLB Hà Nội gặp chấn thương nặng ở trận gặp HAGL bị lỡ King's Cup. HLV Park Hang Seo buộc phải đôn Thành Chung từ U23 Việt Nam lên thay.

Gặp thầy Park ở sân bay, Đình Trọng đến chào và nhận cái ôm thắm thiết từ chiến lược gia người Hàn Quốc. Bác sĩ Choi Ju-young cũng hỏi thăm cầu thủ sinh năm 1997. Sau ít phút động viên Đình Trọng, thầy Park chia tay trung vệ hàng đầu của đội tuyển.

Tuyển Việt Nam sẽ ngủ một đêm ở Bangkok, sau đó di chuyển bằng máy bay tới Buriram vào sáng 2/6 (khoảng cách 400km). Ở trận mở màn King's Cup, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tối 5/6, cặp đấu còn lại là giữa Curacao và Ấn Độ. Hai đội thắng vào chung kết, 2 đội còn lại tranh hạng 3 vào ngày 8/6.

Một số hình ảnh tuyển Việt Nam tới Bangkok:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Đại Nam - Q.T (từ Bangkok, Thái Lan)