- Không phải khi nào bóng đá Việt Nam cũng có thể chiến thắng một đội bóng của Thái Lan, chính bởi thế việc thầy trò HLV Park Hang Seo làm được điều này ở M150 Cup khó có thể không vui. Nhưng, nên nhớ rằng đây chỉ là một giải giao hữu mà thôi...

Rằng hay thì thật là hay

Trước khi bước vào trận tranh hạng ba với đội chủ nhà U23 Thái Lan, dù khá lạc quan nhưng cũng không phải nhiều người tin vào chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo trước đối thủ luôn mạnh hơn mình rất nhiều.

Thế nhưng, bằng vào sự tỉnh táo cũng như những thay đổi về con người so với trận thua trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam đã có một khoảng thời gian thi đấu rất khác so với những suy nghĩ của nhiều người.

{keywords}
Công Phượng và các đồng đội U23 Việt Nam đã có trận đấu quả cảm. Ảnh: Quý Quý

Dám cầm bóng, phối hợp và quan trọng hơn là sự cơ động của Quang Hải, Văn Toàn cũng như một ngày thăng hoa của Công Phượng và đặc biệt là thủ thành Tiến Dũng đã mang về cho U23 Việt Nam một chiến thắng hiếm hoi trước người Thái.

Chơi một trận đấu với tinh thần cao, đồng thời có được sự xuất sắc của những cá nhân và đặc biệt lối chơi tốc độ, dứt khoát hơn là điểm mấu chốt để U23 Việt Nam giành tấm HCĐ giải M150 ngay trước mắt Thái Lan, ở chính trên sân của đối thủ...

nhưng vui cũng có chừng thôi

U23 Việt Nam có may mắn hay không? Chắc chắn có, thậm chí rất nhiều khi những người tạo cơ hội, ép sân và nắm thế chủ động là Thái Lan chứ không phải các học trò của HLV Park Hang Seo.

Nếu như Tiến Dũng không có một ngày chơi xuất thần với một tình huống cản phá thành công 11m của Nattawut ở phút 39 cũng như vô số pha dứt điểm khác e rằng kết quả khó có thể toàn mỹ cho thầy trò ông Park ở sân I-Mobile vào chiều tối 15/12.

{keywords}
Để đánh bại U23 Thái Lan Ảnh: Quý Quý

Đây là sự thật, bởi nếu có bàn thắng trong hiệp đầu tiên, U23 Thái Lan sẽ dễ đá và bớt áp lực hơn rất nhiều trong 45 phút còn lại thay vì phải rượt đuổi với một cách biệt là 2 bàn thắng như đã thấy.

Thái Lan rõ ràng đã chơi hay hơn, thậm chí đội bóng này vẫn khai thác được những điểm yếu cố hữu nơi hàng thủ 3 người mà HLV Park Hang Seo bố trí. Rất nhiều lần, U23 Việt Nam đã khiến người hâm mộ thót tim khi nhiều cầu thủ vẫn tỏ ra chưa chơi đúng bài phòng ngự và tạo khoảng trống lớn cho đối thủ khai thác.

Vui vì U23 Việt Nam có chiến thắng trước U23 Thái Lan thay vì đó là một thất bại thảm hại như ở SEA Games 29, vui vì cũng rất lâu bóng đá dải đất hình chữ S không có được kết quả tốt trước đối thủ được coi “kỵ giơ” của mình.

{keywords}
Nhưng rõ ràng, U23 Thái Lan cũng khá thiếu may mắn. Ảnh: Quý Quý

Tuy nhiên, nhìn tổng thể lại có lẽ cũng nên vui có chừng mực bởi thật ra chiến thắng mà U23 Việt Nam có được ngoài sự nỗ lực của các cầu thủ, sự thăng hoa của Công Phượng, Tiến Dũng thì các học trò HLV Park Hang Seo không hơn nhiều so với đối thủ từ cách vận hành, đến cả thể lực.

Điều này có thể thấy rất rõ với trường hợp của Công Phượng khi tới khoảng 2/3 thời gian của trận đấu đã không còn đủ tốc độ để có thể tăng tốc và dứt điểm với cơ hội ở phút 68 là một ví dụ.

Nhưng thôi thì, cứ thắng Thái Lan dù ở giải giao hữu đi chăng nữa thì cứ vui cái đã, vì thật ra điều này không phải khi nào cũng đến cả. Chúc mừng thầy trò ông Park!

Video bàn thắng U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan:

Duy Nguyễn