- Sau trận thắng đậm HAGL trên sân Hàng Đẫy, Quang Hải không cùng các đồng đội ăn mừng mà có hành động rất nhân văn với một CĐV đặc biệt trên khán đài.

Tiền vệ CLB Hà Nội đi lên phía khán đài A, nơi CĐV khuyết tật Đỗ Hà Cừ ngồi trên ghế lăn cổ vũ cho hai đội bóng suốt trận đấu.

Để tri ân CĐV đặc biệt này, Quang Hải không chỉ chụp ảnh, mà còn ký vào quả bóng tặng cho Hà Cừ. Hành động rất nhân văn của tiền vệ mang áo số 19 khiến CĐV tật nguyền vô cùng cảm động.

Đỗ Hà Cừ (số nhà 02CL2, tổ 35, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), từ bé chưa bao giờ có cơ hội bước đi bằng đôi chân của chính mình. Khi vừa sinh ra Cừ đã mang trong mình di chứng của chất độc da cam. Năm nay dù ngoài 30 tuổi vẫn phải nằm một chỗ để mẹ chăm sóc như một đứa trẻ.

{keywords}
Quang Hải có hành động rất nhân văn với CĐV đặc biệt trên sân Hàng Đẫy. Ảnh L.T

Việc giao tiếp với người khác cũng là điều rất khó khăn. Mỗi lời nói ra, dường như anh phải dồn hết cả sức mình mới truyền đạt được cho mọi người hiểu. Vì thế, việc Đỗ Hà Cừ viết tâm thư gửi lên BTC giải Nuti Cafe V-League với ước nguyện được tới sân Hàng Đẫy xem trận “nội chiến U23 Việt Nam” giữa Hà Nội và HAGL, thực sự ý nghĩa.

Trong thư của mình, Hà Cừ viết: “Tôi là người bị liệt toàn thân từ khi còn nhỏ, nên rất ít được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, niềm đam mê gần như duy nhất của tôi là niềm đam mê dành cho trái bóng tròn.

{keywords}
Tâm thư của Đỗ Hà Cừ

Vừa qua, sau khi chứng kiến trên truyền hình, đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta thi đấu bùng nổ tại giải U23 châu Á và đã xuất sắc giành ngôi Á quân. Tôi rất mong, mong ngày, mong đêm, được một lần xem các cầu thủ bằng xương, bằng thịt, thi đấu trong màu áo của mình ở CLB tại giải VĐQG Nuti Cafe V-League….”.

Hà Cừ cho biết thêm, anh bị tật nguyền nên không có việc làm, không có tiền mua vé vào sân, cũng như không có đủ điều kiện chi trả các khoản chi phí ăn, ở, di chuyển và phát sinh khác.

{keywords}
Hình ảnh rất xúc động trên khán đài sân Hàng Đẫy tối 5/4. Ảnh L.T

Tôi nhớ câu nói trong cuốn Nhà giả kim: Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó.Tôi rất mong giấc mơ của tôi trở thành hiện thực”, CĐV đặc biệt Đỗ Hà Cừ mong mỏi.

Sau tâm thư làm lay động lòng người này, Hà Cừ đã được BTC giải V-League đưa lên sân Hàng Đẫy để xem trận cầu mà anh mơ ước. Tuyệt vời hơn khi trận đấu kết thúc, đích thân ngôi sao Quang Hải cũng đã lên khán đài giao lưu, chụp ảnh, tặng bóng có chữ ký.

Đây chính là động lực để Hà Cừ tiếp tục sống có ích cho đời, theo đuổi đam mê bóng đá. Còn với Quang Hải, hành động nhân văn của anh cũng xứng đáng được nhận điểm 10!.

Video HAGL thảm bại trước Hà Nội (nguồn VPF):

Đại Nam

Thua đậm Khánh Hòa, HLV FLC Thanh Hóa bị thanh lý

Thua đậm Khánh Hòa, HLV FLC Thanh Hóa bị thanh lý

Ngay sau trận thua 1-3 của FLC Thanh Hoá trước Khánh Hoà ở trận đấu bù vòng 1 Nuti Cafe V-League 2018, HLV trưởng Marian Mihail bị BLĐ đội bóng xứ Thanh sa thải.  

HLV HAGL nói gì khi học trò đá xấu trong thảm bại tại Hàng Đẫy?

HLV HAGL nói gì khi học trò đá xấu trong thảm bại tại Hàng Đẫy?

HLV trưởng CLB HAGL Dương Minh Ninh đã không hài lòng với pha vào bóng quyết liệt thừa cần thiết của Tăng Tiến với Duy Mạnh của Hà Nội, khiến cầu thủ này phải nhận thẻ đỏ.

Sao U23 Việt Nam tỏa sáng, SLNA khiến HLV Miura ôm hận

Sao U23 Việt Nam tỏa sáng, SLNA khiến HLV Miura ôm hận

Phan Văn Đức và Quế Ngọc Hải cùng nhau lập công mang về chiến thắng 2-0 cho SLNA ngay trên sân Thống Nhất của CLB TP.HCM, ở trận đấu bù vòng 1 Nuti Cafe V-League, tối 5/4.

Bùi Tiến Dũng bắt chính, FLC Thanh Hóa vẫn thua đau Khánh Hòa

Bùi Tiến Dũng bắt chính, FLC Thanh Hóa vẫn thua đau Khánh Hòa

Thủ thành số 1 của U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng không đủ giúp FLC Thanh Hóa tránh khỏi thất bại 1-3 trên sân của Sanna Khánh Hòa và FLC Thanh Hóa, ở trận đấu bù vòng 1 Nuti Cafe V-League chiều 5/4.

Đại chiến fan nữ Hà Nội vs HAGL tiếp lửa sao U23 Việt Nam

Đại chiến fan nữ Hà Nội vs HAGL tiếp lửa sao U23 Việt Nam

Khán đài sân Hàng Đẫy tối 5/4 gần như được phủ kín, trong trận "nội chiến U23 Việt Nam" giữa Hà Nội FC và HAGL.