Trước khi bước vào cuộc đối đầu với Malaysia, thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã chính thức có vé vào bán kết khi hưởng lợi từ chiến thắng của Indonesia trước Australia trong trận đấu trước đó.

Tuy nhiên, cũng chính vì Indonesia đã đánh bại Australia với tỉ số rất đậm 8-3 đã đẩy tuyển futsal Việt Nam vào thế khó, bởi nếu như muốn giành ngôi đầu bảng để tránh Thái Lan buộc phải ghi vào lưới Malaysia ít nhất 5 bàn thắng.

{keywords}
Tuyển futsal Việt Nam (áo trắng) vất vả vượt qua Malaysia

Đây là nhiệm vụ thực sự không dễ dàng, bởi sau 2 trận đấu trước các chân sút của tuyển futsal Việt Nam đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Và thực tế, điều này lại tiếp tục xảy ra trong cuộc đối đầu với Malaysia vào tối 23/10.

Hiệp đấu đầu tiên với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 3500 khán giả tại NĐT Phú Thọ, tuyển futsal Việt Nam đã nhập cuộc tốt đồng thời tổ chức những miếng tấn công đa dạng để nhanh chóng có được cơ hội có thể ghi bàn.

Thế nhưng các chân sút của HLV Miguel Rodrigo lại tiếp tục tỏ ra khá vội vã, thiếu may mắn cũng như để thủ môn Malaysia cản phá. Chính bởi thế, với cả chục cơ hội tuyển futsal Việt Nam chỉ ghi được bàn thắng duy nhất trong hiệp đấu này do công của Thành Tín sau đường chuyền đẹp từ Đắc Huy mà thôi. 

{keywords}
để dù chiến thắng nhưng sẽ gặp khó tại vòng bán kết khi đối thủ là Thái Lan được coi rất mạnh

Sau giờ nghỉ, HLV Miguel Rodrigo yêu cầu các cầu thủ của mình chơi nhanh hơn, để cũng ngay lập tức tạo ra các pha bóng nguy hiểm về phía khung thành Malaysia.

Nhưng cũng giống như hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ của tuyển futsal Việt Nam tỏ rõ sự nôn nóng hoặc thận trọng một cách quá mức để rất nhiều các pha hãm thành, cơ hội ăn bàn mười mươi đều bị bỏ lỡ một cách không thể đáng tiếc hơn.

Kể cả khi Đức Tùng có pha dứt điểm rất đẹp để nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển futsal Việt Nam ở phút 26 cũng không khiến các đồng đội thoải mái tâm lý hơn trong khoảng thời gian kế tiếp.

Thậm chí, sự nôn nóng từ cách chơi đã khiến tuyển futsal Việt Nam mắc sai lầm và phải trả giá khi để Malaysia tái lập thế quân bình với 2 bàn thắng ghi được ở các phút 33 và 36 do công của Abu Haniffa, Azwann.

Phải đợi đến phút thi đấu cuối cùng, Minh Trí rồi Đoàn Phát mới tận dụng được sai lầm từ các cầu thủ Malaysia để ấn định chiến thắng 4-2 cho tuyển futsal Việt Nam.

Nhưng chiến thắng này là không đủ để thầy trò HLV Miguel Rodrigo lấy được ngôi đầu bảng từ tay Indonesia, để vòng bán kết buộc phải gặp ứng viên của chức vô địch là Thái Lan vào ngày 25/10 tới đây.

M.A