Bàn mở tỷ số của Thorgan Hazard trong hiệp 1 là đủ để Quỷ đỏ Bỉ giành suất vé vào tứ kết, đồng thời biến Bồ Đào Nha thành cựu vương,

{keywords}
Nỗi thất vọng lẫn bất lực của Ronaldo sau khi Bồ Đào Nha bị loại sớm khỏi EURO 2020

Ronaldo và đồng đội đã cố gây sức ép lên Bỉ vào cuối hiệp 2 tại Estadio La Cartuja ở Tây Ban Nha, hòng kiếm bàn gỡ nhưng bất thành.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ronaldo được phát hiện đã tháo băng đội trưởng, ném xuống sân với thái độ vừa tức giận lẫn bất lực.

Anh ngồi xuống trong nỗi thất vọng, khi các cầu thủ Bỉ ăn mừng chiến thắng.

Một người hâm mộ đã thốt lên: “Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta được chứng kiến ở ngày hội bóng đá châu Âu”.

Người khác viết: “Lần này, tôi thực sự cảm thấy buồn cho Ronaldo”.

Và sự bày tỏ khác: “Nhìn Ronaldo bước ra khỏi sân, cảm giác như kết thúc kỷ nguyên các kỳ EURO vậy”.

{keywords}
Người hâm mộ thấy buồn và tiếc khi có lẽ đây là EURO cuối cùng của Ronaldo

Một người dùng twitter viết: “Có thể là kỳ EURO cuối cùng của Ronaldo. Thật buồn khi nó phải kết thúc như thế này”.

Thêm sự tiếc nuối: “Hẳn là EURO cuối cùng của Ronaldo rồi. Tôi buồn”.

Ronaldo chia tay EURO 2020 với tư cách là cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 bàn thắng, cũng như san bằng kỷ lục thành tích ghi bàn quốc tế mọi thời đại với cựu tiền đạo Iran, Ali Daei – 109 bàn.

Đánh giá về trận đấu, huyền thoại MU, Roy Keane nhìn nhận: “Bỉ đã chơi điềm tĩnh và Bồ Đào Nha vẫn tạo ra một số cơ hội nhưng còn thiếu chất lượng.

Bồ Đào Nha không có ai để đổ lỗi ngoài chính họ. Họ đã chiến đấu như những nhà vô địch nhưng nó lại không có nghĩa như vậy”.

L.H

Cầu thủ hay nhất EURO 2020: Ronaldo, de Bruyne hay Mbappe?

Cầu thủ hay nhất EURO 2020: Ronaldo, de Bruyne hay Mbappe?

Ronaldo ghi 5 bàn sau 3 trận vòng bảng, nhưng anh không phải là cái tên được nhà cái cược nhiều nhất cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất EURO 2020. Vì sao?