Bóng tối Wembley

Khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Anh, Đức có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn gỡ hòa với pha phản công đưa Thomas Muller đối mặt thủ môn Pickford.

{keywords}
Muller bỏ lỡ một trong những cơ hội tốt nhất EURO 2020

Bằng sự nắn nót, Muller dứt điểm đi chệch cột dọc trong sự thẫn thờ của người hâm mộ Đức.

Ngay sau pha sút bóng ra ngoài, cầu thủ thuộc sở hữu của Bayern Munich quỳ gối trên mặt sân và hai tay ôm lấy đầu.

Gary Lineker - cựu tuyển thủ Anh - từng có câu nói nổi tiếng: "Bóng đá là một trò chơi đơn giản, 22 người đàn ông đuổi theo một quả bóng trong 90 phút và chiến thắng cuối cùng thuộc về người Đức".

Câu nói của Lineker nhằm ám chỉ tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của Đức, với tâm lý không bao giờ bỏ cuộc.

Nhưng trong trận đấu thuộc vòng 1/8 EURO 2020 vừa qua, tinh thần thép ấy không được Muller thể hiện.

Thay vì đứng lên tiếp tục chiến đấu trong những phút cuối trận, phản ứng của cầu thủ 31 tuổi này như thể buông xuôi tất cả. Điều đó dẫn đến việc nhiều vị trí trên sân của Đức xuống tinh thần.

Kết quả, Anh có thêm bàn thắng ngay sau đó nhờ công Harry Kane - người mờ nhạt trong hơn 80 phút thi đấu, cũng như mất hút ở 3 trận vòng bảng.

{keywords}
Muller mờ nhạt ở EURO 2020

Anh chưa bao giờ thắng một trận đấu knock-out EURO trong 90 phút chính thức. Tâm lý sụp đổ của Muller góp phần giúp Tam sư thay đổi lịch sử và giành vé tứ kết.

Biểu tượng sụp đổ của Đức

"Đó không phải là cách chia tay mà chúng tôi tưởng tượng", Joachim Low lên tiếng. "Sự thất vọng là rất, rất sâu sắc. Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã làm thất vọng người hâm mộ. Tôi chịu trách nhiệm về việc bị loại này".

Muller cùng Hummels là hai cầu thủ được Low gọi trở lại đội tuyển Đức để tranh tài ở EURO 2020.

Hummels phản lưới nhà trong trận mở màn vòng bảng và đá kém những phút cuối trận gặp Anh. Muller thì không để lại dấu ấn nào trên hàng công.

Sau 292 phút thi đấu, Muller chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích và không tham gia vào bàn thắng nào.

{keywords}
Muller là biểu tượng thất bại của Đức

Muller là biểu tượng của sự sụp đổ, khi Đức thi đấu với những giá trị cũ kỹ và thiếu khát vọng.

Tất nhiên, khó trách Muller vì sự sụp đổ này bắt nguồn từ Joachim Low.

Sau thảm họa World Cup 2018, LĐBĐ Đức vẫn chấp nhận để Low dẫn đội tuyển. Đồng thời, người ta biến Mesut Ozil thành một đội đồ, hứng chịu những lời miệt thị cay nghiệt.

3 năm sau, Đức rơi vào thảm họa khác và Muller là một nạn nhân của Low. Trong trận thua Anh, nhà cầm quân 61 tuổi này đưa ra những điều chỉnh nhân rất khó hiểu, như thể họ mới là những người dẫn trước.

Joachim Low rời ghế thuyền trưởng sau khi trở về từ London, Hansi Flick kế nhiệm. Điều này lẽ ra phải xảy ra từ nhiều năm trước.

Đại Phong

Morata: ‘Tôi biết vì sao CĐV Tây Ban Nha la ó mình’

Morata: ‘Tôi biết vì sao CĐV Tây Ban Nha la ó mình’

Chân sút Alvaro Morata của tuyển Tây Ban Nha cho hay, anh biết lý do vì sao bị các CĐV nhà la ó tại EURO 2020.

De Bruyne bất chấp chấn thương, cùng Bỉ chiến Italy

De Bruyne bất chấp chấn thương, cùng Bỉ chiến Italy

Ngôi sao Man City, Kevin de Bruyne sẵn sàng cùng Bỉ chiến Italy, ngay cả khi anh không đảm bảo sung sức 100%.

Anh vào tứ kết sau khi hạ đo ván Đức

Anh vào tứ kết sau khi hạ đo ván Đức

Đội tuyển Anh giành vé vào tứ kết EURO 2020, sau khi hạ đo ván Đức 2-0 với các bàn thắng của Sterling và Harry Kane.  

Anh thắng đẹp Đức: Giấc mộng xưng vương

Anh thắng đẹp Đức: Giấc mộng xưng vương

Đội tuyển Anh thắng Đức 2-0 để vào tứ kết EURO 2020, và đội quân của Gareth Southgate viết tiếp giấc mơ vô địch.