- Giám khảo X-Factor Việt Nam Hồ Quỳnh Hương có chuyến về quê giàu cảm xúc, nâng bước cho thầy trò Phan Thanh Hùng giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà.

Sau Sơn Tùng MTP, Erick..., sân Cẩm Phả lại đón sao ca nhạc để khuấy động bầu không khí lễ hội vốn luôn tưng bừng với bóng đá vùng mỏ. Đích thân Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng “săn” bằng được Giám khảo X-Factor Việt Nam Hồ Quỳnh Hương về quê, phục vụ đồng hương. Bởi lẽ, giọng ca Hoang mang vốn là người đất mỏ, nhưng do bận bịu nên cô đã nhiều lần lỗi hẹn, không thể về sân Cẩm Phả phục vụ đồng hương, bất chấp việc đội bóng đất mỏ nhiều lần mời mọc.

{keywords}
Hồ Quỳnh Hương có dịp quậy tưng sân Cẩm Phả - Ảnh: Tuấn Tú

Chuyến về quê của H2Q chiều nay trở nên cực kỳ đặc biệt, bởi trước đó nữ Giám khảo X-Factor suýt chút nữa phải lỗi hẹn vì bận lịch quay. Tuy nhiên, vào giờ chót, Hồ Quỳnh Hương đã gật đầu, đáp vội máy bay từ TP.HCM về Cẩm Phả phục vụ đồng hương đất mỏ. Giọng ca Hoang mang này chính là ngôi sao lớn nhất trong show ca nhạc mini trước trận Than Quảng Ninh- CLB Sài Gòn.

Xuất hiện trên “chảo lửa” quê hương lần đầu, Hồ Quỳnh Hương diện bộ jumpsuit bắt mắt, khoe thân hình bốc lửa và cặp chân dài. Tung hit Hoang mang làm “tê” khán đài Cẩm Phả, Giám khảo X-Factor cũng lấy lòng đồng hương bằng điệu “Quê em”, ca ngợi vùng đất mỏ anh hùng. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của đồng hương, Hồ Quỳnh Hương càng diễn càng sung và giám khảo quyến rũ này thậm chí còn “mượn” áo CĐV đất mỏ, diện ngay trên sân. H2Q giao lưu với CĐV, làm Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng cười hết cỡ bằng màn giao lưu đầy tinh tế.

Với độ cuồng nhiệt mà CĐV đất mỏ dành tặng, Hồ Quỳnh Hương còn định “khuyến mãi” thêm vài ca khúc. Tuy nhiên, do sát giờ thi đấu nên BTC sân Cẩm Phả buộc phải cắt sớm, làm Giám khảo X-Factor buồn rười rượi vì không thể hát hết bản hit “Anh”, phục vụ cho khán giả đồng hương. H2Q hẹn CĐV đất mỏ sớm tái ngộ, bởi “về nhà hát bao giờ cũng rất đặc biệt”.

Tương tự trận gặp Đồng Tháp, màn làm nóng của các ca sĩ ngôi sao đã khiến không khí ở sân Cẩm Phả vốn nhiệt nay càng thêm nóng. Tuy nhiên, thay vì thắng dễ như trận trước, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã có trận đấu tương đối vất vả. Chơi ép sân, tấn công dồn dập, nhưng Than Quảng Ninh gặp khó trong việc khoan phá bức tường thành dựng lên trước khung gỗ thủ môn Tống An. Bởi vậy, gần 90 phút khoan phá, chủ nhà không tài nào thành công trong việc khoan thủng hàng thủ đội tân binh V-League.

{keywords}
Minh Tuấn ăn mừng bàn thắng quyết định trên chấm 11m

Trong cơn bế tắc, may mắn cho Than Quảng Ninh khi chủ nhà được hưởng quả phạt đền do trung vệ Andrew phạm lỗi Dyachenko ở phút 87. Trên chấm phạt đền, Vũ Minh Tuấn lạnh lùng đánh bại Tống An, giúp Than Quảng Ninh có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Khắc Hoàng