Đúng như tuyên bố của HLV Fabio Maciel, Đông Timor với những cầu thủ còn rất trẻ đầy tự tin bước vào trận đấu thứ hai ở bảng A AFF Cup 2020 gặp Myanmar.

Các cầu thủ Đông Timor không ngần ngại đá tấn công. Mặc dù vậy, kinh nghiệm hạn chế cùng chiến thuật chưa tốt khiến đại diện bị đánh giá yếu nhất giải đấu gặp khó khăn ở các đường chuyền cuối cùng.

{keywords}
Myanmar có 3 điểm đầu tiên ở AFF Cup 2020

Ngược lại, Myanmar mang hình ảnh khác so với trận mở màn vỡ trận trước Singapore. Các học trò của HLV Antoine Hey làm chủ được thế trận và khai thác tốt các cơ hội.

Sau 14 phút, Than Paing chớp tình huống xử lý không tốt của hậu vệ Đông Timor ghi bàn mở tỷ số. Pha bóng này giúp Myanmar thêm tự tin hơn.

Trong hiệp hai, đội trưởng Maung Maung Lwin dứt điểm thành bàn sau pha phản công sắc bén. Chính anh còn có cú đá kỹ thuật khác nhưng bóng tìm đến xà ngang.

Với 3 điểm đầu tien, Myanmar của ông Antoine Hey đầy lạc quan hướng đến trận đấu với Thái Lan ngày 11/12, cuộc chiến quyết định đến cơ hội vào bán kết của họ.

Kim Ngọc

08/12/2021 | 18:20

90'+2

Hết giờ! Myanmar 2-0 Đông Timor.

Một chiến thắng xứng đáng của Myanmar. Kết quả này giúp đội quân của ông Antoine Hey tự tin chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ngày 11/12.

{keywords}
 
Thu gọn
08/12/2021 | 18:20

90'

Hiệp 2 có 2 phút bù giờ.

Thu gọn
08/12/2021 | 18:17

89'

Myanmar có thêm sự thay đổi.

Yan Naing Oo vào sân thay Kyaw Win Moe.

Thu gọn
08/12/2021 | 18:16

87'

Bóng chạm tay một cầu thủ Đông Timor trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho Myanmar được hưởng phạt đền.

Thu gọn
08/12/2021 | 18:11

84'

Đông Timor điều chỉnh nhân sự.

Rufino Gama vào thay Mouzinho.

Gumario thay Joao Soares.

Thu gọn
08/12/2021 | 18:09

80

Myanmar hoàn toàn làm chủ trận đấu, áp đảo trước các cầu thủ Đông Timor còn quá trẻ và ít kinh nghiệm.

Thu gọn
08/12/2021 | 18:04

75'

Myanmar có hai sự thay đổi.

Hlaing Bo Bo nhường chỗ cho Maung Maung Win.

Htet Phyo Wai thay thế Khant Myat Kaung.

Thu gọn
08/12/2021 | 18:02

74'

XÀNG NGANG!!! Chưa có bàn thắng thứ 3 cho Myanmar. Myat Kaung Khant xâm nhập vòng cấm rồi đẩy nhẹ vừa tầm, Maung Maung Lwin ra chân rất nhanh đầy kỹ thuật đánh bại thủ môn Junildo Pereira nhưng bị xà ngang từ chối.

Thu gọn
08/12/2021 | 17:56

67'

Cơ hội! Elias Mesquita tâng bóng kỹ thuật loại bỏ cầu thủ áo trắng, Nelson Viegas thực hiện động tác tương tự trong vòng cấm Myanmar rồi tung cú đá chân trái. Bóng đi không chính xác.

Thu gọn
08/12/2021 | 17:55

65'

Win Naing Tun chạm bóng đầu tiên khi vào sân, với cú đánh đầu không chính xác trong pha phạt góc.

Thu gọn
08/12/2021 | 17:55

65'

Myanmar có sự điều chỉnh trên hàng công. Win Naing Tun thay thế Than Paing, tác giả bàn mở tỷ số.

Thu gọn
08/12/2021 | 17:53

64'

Nguy hiểm! David Htan di chuyển bên cánh phải rồi nhả lại, Maung Maung Lwin tung cú sút rất căng buộc thủ môn Đông Timor vất vả cản phá.

Thu gọn
08/12/2021 | 17:53

62'

Cơ hội! Than Paing căng ngang thuận lợi từ cánh phải, nhưng đồng đội của anh trong tư thế không bị kèm bật lên đánh đầu tiếp bóng không tốt.

Thu gọn
08/12/2021 | 17:46

59'

Mouzinho thực hiện pha đá phạt chuyền bóng vào vòng cấm Myanmar, Maung Maung Lwin kịp đánh đầu giải nguy.

Thu gọn
08/12/2021 | 17:42

53'

Sút xa! Hlaing Bo Bo di chuyển trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chân trái kỹ thuật, bóng đi thẳng vào vị trí mà thủ môn Đông Timor đã đứng sẵn.

Thu gọn
08/12/2021 | 17:38

50'

VÀOOOOO!!! Myanmar 2-0 Đông Timor!!! Maung Maung Lwin!!! Mouzinho mất bóng trước vòng cấm Myanmar, các cầu thủ áo trắng phản công. Hein Htet Aung xử lý kỹ thuật rồi kiến tạo, Maung Maung Lwin thoái mái ngoặt bóng loại cầu thủ đối phương và dứt điểm vào khung thành.

Thu gọn
08/12/2021 | 17:32

17h31

Hiệp 2 bắt đầu.

Thu gọn
08/12/2021 | 17:18

45'+2

Hiệp 1 kết thúc! Myanmar 1-0 Đông Timor.

Đông Timor thi đấu rất tốt, nhưng sai lầm cá nhân ở khâu phòng ngự khiến "Tiểu Samba" bị dẫn bàn.

{keywords}
Thống kê sau hiệp 1
Thu gọn
08/12/2021 | 17:16

45'

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

Thu gọn
08/12/2021 | 17:16

45'

Đông Timor có hai pha phạt góc liên tiếp nhưng không tạo được nguy hiểm.

Thu gọn
08/12/2021 | 17:10

38'

Thay đổi bắt buộc với Đông Timor. Joao Pedro cần chăm sóc y tế và Elias Mesquita được tung vào sân.

Thu gọn
08/12/2021 | 17:09

36'

Không vào!!! Jhon Frith chọc khe tuyệt đẹp, Paulo Gali thoát xuống gạt bóng loại một cầu thủ áo trắng, nhưng cú đá của anh trúng thủ môn Myo Min Latt. Rất tiếc cho Đông Timor.

Thu gọn
08/12/2021 | 17:05

34'

Mouzinho nỗ lực đưa bóng vào từ cánh phải, nhưng Joao Pedro áp sát dứt điểm không thành trước sự áp sát của hàng thủ Myanmar.

Thu gọn
08/12/2021 | 17:00

30'

Hai đường chuyền liên tiếp từ hai cánh của các cầu thủ Myanmar đi rất khó chịu, nhưng không có cầu thủ áo trắng nào có thể dứt điểm.

Thu gọn
08/12/2021 | 16:57

26'

Bóng được Paulo Gali đưa vào lưới Myanmar nhưng trọng tài đã cất còi ngay trước khi anh dứt điểm.

Thu gọn
08/12/2021 | 16:57

24'

Sau 24 phút, Đông Timor kiểm soát bóng đến 56,1%. Tuy nhiên, các cầu thủ áo đỏ thi đấu cá nhân, những đường chuyền cuối cùng thường không thành công.

Thu gọn
08/12/2021 | 16:53

22'

Nguy hiểm!!! David Htan thực hiện cú ra chân từ rất xa, bóng chạm cầu thủ Đông Timor đi chệch khung thành trong gang tấc.

Thu gọn
08/12/2021 | 16:50

16'

Khant Myat Kaung (Myanmar) dứt điểm nhưng bóng đi không chính xác.

Thu gọn
08/12/2021 | 16:45

14'

VÀOOOOO!!! Myanmar 1-0 Đông Timor!!! Than Paing!!! Vẫn là pha tấn công từ cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm. Nelson Viegas phá bóng bất cẩn trở thành đường kiến tạo để Paing đánh đầu cận thành mở tỷ số.

Thu gọn
08/12/2021 | 16:44

13'

Không vào!!! Cứu thua xuất sắc!!! Một tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt của Myanmar, bóng được Hein Htet Aung trả ngược để Hlaing Bo Bo tung cú sút điểm hiểm hóc nhưng thủ môn Junildo Pereira xuất sắc cản phá.

Thu gọn
08/12/2021 | 16:43

13'

Trọng tài rút thẻ vàng với Paulo Gali, cầu thủ lớn tuổi thứ hai trong đội hình Đông Timor (24 tuổi), liên quan đến việc tổ chức đá phạt.

Thu gọn
08/12/2021 | 16:40

8'

Với tốc độ của Hein Htet Aung, Myanmar tập trung nhiều hơn vào các pha tấn công bên cánh phải.

Thu gọn
08/12/2021 | 16:38

6'

Cơ hội! Myanmar tấn công bên cánh phải, Than Paing đón đường chuyền của Hein Htet Aung rồi xoay người dứt điểm nhưng chạm chân cầu thủ Đông Timor ra hết biên ngang.

Thu gọn
08/12/2021 | 16:33

2'

Myanmar thực hiện pha phạt góc đầu tiên trong trận đấu. Dù vậy, "những chú sư tử châu Á" không thể dứt điểm khi bóng bay ngang khung thành Đông Timor.

Thu gọn
08/12/2021 | 16:31

16h30

Trọng tài Saoud Al-Adba (Qatar) cho rận đấu bắt đầu. Đông Timor giao bóng.

Thu gọn
08/12/2021 | 16:22

16h20

Đây mới là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở AFF Cup.

Đông Timor trải qua chuỗi 7 thất bại liên tiếp gần đây, kể từ sau trận giao hữu hòa Campuchia 2-2 hồi tháng 10/2018. Chiến thắng gần nhất của họ trước Brunei tháng 9/2018, thuộc vòng loại AFF Cup.

Thu gọn
08/12/2021 | 16:20

16h15

Đội hình xuất phát của hai đội:

{keywords}
 
Thu gọn
08/12/2021 | 14:08

14h30

Họ đã nói:

Antoine Hey, HLV trưởng Myanmar:

"Chúng tôi thất vọng về kết quả trận ra quân. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt và cầm bóng nhiều, chúng tôi tạo ra một số chuyển động và cơ hội tốt. Tôi nghĩ rằng việc thiếu thời gian thi đấu là vấn đề của đội.

Chúng tôi đang xây dựng một nhóm cầu thủ cho tương lai và như tôi đã nói rất khó khăn với thứ bóng đá thiếu tính cạnh tranh mà đội phải trải qua.

Về Đông Timor, tôi rất ấn tượng với cách họ chơi và chúng tôi không có tư cách đánh giá thấp bất kỳ đội nào tại giải đấu này. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng, xem xét để chơi tốt, giành một kết quả tốt và trở lại đúng hướng".

Fabio Maciel, HLV trưởng Đông Timor:

"Mặc dù đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, nhưng chúng tôi nhắm mục tiêu có điểm đầu tiên tại AFF Cup. Đó sẽ là thành tích tuyệt vời cho quốc gia, bởi vì chúng tôi đang tiến bộ qua từng năm và chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi với khả năng thiên bẩm.

Tôi nghĩ rằng tôi hoàn toàn có thể tự tin mình là HLV có lối chơi tấn công nhất tại giải đấu. Gặp Myanmar, tôi cũng muốn chơi thứ bóng đá như thế, đây sẽ là một trận đấu tốt.

Bóng đá là một cuộc chơi đẹp, nơi người hâm mộ đến để được giải trí và nơi mà cái gọi là các đội nhỏ có thể đánh bại những đội lớn hơn, đó là tâm lý của tôi".

{keywords}
 
Thu gọn