- Không kịp tận hưởng sau khi lập kỷ lục 5 lần vô địch Đông Nam Á trên cương vị cầu thủ lẫn HLV trưởng Thái Lan, Kiatisuk vội vã “cắp sách” đến trường. Hình ảnh ung dung trau dồi kiến thức của “Sắc” càng làm cho vết thương lòng vì tuyển Việt Nam thất bại ở AFF Cup 2016 thêm rỉ máu.

“Sắc” cắp cặp đến trường…

Chỉ 24 giờ sau khi giúp Thái Lan lật ngược thế cờ trước Indonesia ở chung kết lượt về AFF Cup 2016, HLV Kiatisuk đã “cắp sách” đến sân bóng SCG dự khóa học HLV AFC Pro-Diploma do LĐBĐ Thái Lan phối hợp với LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức.

Khóa học này nằm trong chiến lược liên kết cùng AFC để nâng cao chất lượng bóng đá Thái Lan do Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmuang khởi xướng. Người đứng đầu bóng đá xứ chùa vàng quyết tâm đầu tư cho lực lượng HLV đạt chuẩn cao nhất của châu Á. Khóa học HLV AFC Pro-Diploma lần này được tổ chức thành hai giai đoạn để nâng cao kiến thức cho 20 HLV Thái Lan và 3 HLV nước ngoài đến từ Anh, Đức và Singapore.

{keywords}
Thay vì ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2016, Kiatisuk nhanh chóng trau dồi kiến thức

Ngoài Kiatisuk, khóa học còn quy tụ nhiều khuôn mặt nổi tiếng bóng đá Thái Lan như Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan Wittaya Laohakul, cựu HLV trưởng tuyển nữ Thái Lan Nuangruthai Srathongvian hay HLV SCG Muangthong United Totchtawan Sripan. Dĩ nhiên, quen mặt biết tên hơn cả là Kiatisuk, người vừa lập kỷ lục 5 lần vô địch AFF Cup trên cương vị cầu thủ cũng như HLV trưởng tuyển Thái Lan.

Để cắp sách đến trường, “Sắc” không hề nhận một ngoại lệ ưu ái nào từ AFC và LĐBĐ Thái Lan. Do bận dẫn dắt tuyển Thái Lan, cựu tiền đạo này phải cất công dự một khóa học ở nước ngoài rồi mới đáp ứng đủ tiêu chuẩn để dự thi tốt nghiệp khóa học. Cho nên, công thần của bóng đá xứ chùa vàng mới gác hết chuyện ăn mừng, vội vã cắp sách đi học.

Cũng phải nói thêm, từ mùa bóng 2018, AFC dự kiến chuẩn hóa lực lượng HLV đội tuyển quốc gia lẫn HLV các CLB dự AFC Champion League phải có bằng AFC Pro-Diploma hoặc tương đương thì mới có thể ngồi trên ghế lái trưởng. Do đó, người Thái đã đi trước một bước so với các đối thủ trong khu vực về việc chuẩn hóa lực lượng HLV quốc nội để hướng đến các tiêu chí mà AFC đưa ra.

… Hữu Thắng sốt xịch tìm quân

Hình ảnh “Sắc” cắp sách đến trường, chẳng nghĩ đến ăn mừng thể hiện đẳng cấp khác biệt của người Thái. Đối với bóng xứ chùa vàng, vô địch Đông Nam Á đã là chuyện… thường. Người Thái thưởng to cho đội quân của HLV Kiatisuk nhưng chẳng có “báo công” rình rang. Có vẻ như chuyện vô địch Đông Nam Á dễ như lấy đồ trong túi làm người Thái “nhạt” đi chuyện ăn mừng (?).

{keywords}
Thất bại trong việc đưa tuyển Việt Nam vào chung kết, Hữu Thắng sốt xịch tìm quân cho U23 Việt Nam

Ở Đông Nam Á, đến giờ các đối thủ của Thái Lan hình như vẫn chưa nguôi ngoai nỗi thất vọng. Á quân Indonesia cay đắng vì 5 lần vào chung kết đều thất bại, nhưng chính họ dường như cũng đang “đâm đầu vào tường”. HLV A.Riedl giúp Indonesia có 2 lần vào chung kết và muốn được gia hạn cầm quân, tuy nhiên LĐBĐ Indonesia lại lưỡng lự.

Đối với tuyển Việt Nam, thất bại trong việc giành vé vào chung kết AFF Cup 2016 làm công chúng như bị dội gáo nước lạnh. Kẻ chê, người an ủi cho Hữu Thắng và học trò. Tuy nhiên, cái cách HLV Hữu Thắng sốt xịch mổ xẻ nguyên nhân rồi vội vã bay đi tìm quân bổ sung nguồn cho U23 Việt Nam ít nhiều thể hiện dấu hiệu tâm lý. Lượng và chất của bóng đá Việt Nam là vấn đề, làm chính thuyền trưởng bị quay cuồng, không giữ được sự đĩnh đạc của người giữ nhịp.

“Sắc” đi học để vươn tầm, còn Hữu Thắng lo tìm quân để “phục thù”. Vết thương lòng từ thất bại ở “ao làng” chưa hết rỉ máu.

Linh Lan