- Lần đầu tiên trong mùa giải, Etihad bị đánh sập. Man City nhận thất bại bẽ bàng 1-3 trước Chelsea, và đó là trận đấu bất lực của Pep Guardiola.

Xem lại diễn biến chính trận đấu:


1. Man City rất muốn trở lại ngôi đầu bảng Premier League. Cách duy nhất để họ làm được điều đó là giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp với Chelsea trên sân nhà Etihad.

Cả đội Man City quyết tâm, và Pep Guardiola còn hơn thế nữa. Pep muốn chính ông sẽ chặn đứng được đà thắng tiến của Chelsea, chứ không phải một ai khác.

{keywords}

Khởi đầu thuận lợi, nhưng sau đó mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của Man City

Trước khi đến thành Manchester, Chelsea có phong độ ấn tượng với chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trên mặt trận Premier League, và chỉ 1 lần để lọt lưới. Tất nhiên, Pep chẳng vui vẻ gì khi nhìn đối thủ đá tưng bừng như vậy.

Thế trận tương đối cân bằng, cùng với việc Gary Cahill phản lưới nhà cuối hiệp 1, giúp Man City thêm lạc quan sẽ hạ knock-out The Blues.

Nhưng đã không có kịch bản như Pep và Man City chờ đợi, khi mà hiệp đấu thứ 2 hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của đội chủ nhà.

2. Sự khác biệt của trận đấu diễn ra ở phút 60, khi Diego Costa mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Chelsea. Đó là một pha bóng hội đủ mọi yếu tố từ phía Diego Costa, khi anh trình diễn phẩm chất kỹ thuật, tốc độ cũng như sức mạnh.

{keywords}

Diego Costa và pha bóng bước ngoặt ở Etihad

Sau Diego Costa là Willian. Chelsea tổ chức tấn công nhanh thần tốc, và lần này Costa tỏa sáng ở vai trò kiến tạo, giúp Willian đưa Chelsea vươn lên dẫn trước.

Kịch bản trong pha ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 của Hazard cũng đến theo cách tương tự. Chelsea lấy được bóng trước vòng cấm địa nhà, chỉ cần một vài lần chạm để đưa bóng sang phía bên kia và ghi bàn.

Khi hàng công của Man City tấn công cực tệ, không biết cách dứt điểm dù có cơ hội, thì hàng thủ cũng trình diễn bộ mặt thảm họa.

Nói cách khác, Man City trước Chelsea hệt như một mớ hổ lốn. Hàng công đội chủ sân Etihad “nhường” bóng cho đối thủ phản công, các tiền vệ như đi dạo, còn hàng phòng ngự thì đứng nhìn lưới của Claudio Bravo bị chinh phục dễ dàng.

Trước Chelsea, Man City đã không cho thấy mình là một tập thể thực sự. Thi đấu thiếu hiệu quả, tâm lý kém, Man City cũng không có sự gắn kết giữa các vị trí.

{keywords}

Tình huống vào bóng khủng khiếp của Aguero với David Luiz

Sự hổ lốn lên đến đỉnh điểm, khi Aguero vào bóng với David Luiz được miêu tả như “tiều phu đốn củi” ở cuối trận, trong khi Fernandinho tấn công Fabregas đúng kiểu chợ búa.

3. Trong sự nghiệp huấn luyện, Pep từng có 5 lần gặp Chelsea với 3 trận thua và 2 hòa. Ở lần thứ 6 gặp đội bóng thành London, Pep nâng số thất bại lên con số 4.

Riêng trận thua này thể hiện sự khốn cùng của Pep, cho thấy chính ông đang tự mâu thuẫn và không biết làm gì để đưa Man City đi vào quỹ đạo ổn định.

Cứ nhìn việc Pep trông chờ Yaya Toure tạo đột biến là thấy điều đó. Bản thân Pep luôn ghét bỏ Toure từ khi họ còn ở Barca, và chưa bao giờ dành sự tôn trọng cho tiền vệ người Bồ Đào Nha.

{keywords}

Pep đang bất lực trong việc đưa Man City đến với chiến thắng

Mới đây, khi không còn giải pháp nào phù hợp, Pep mới đưa Toure trở lại đội hình, và may mắn đã diễn ra khi cầu thủ này ghi 2 bàn giúp Man City thắng Crystal Palace 2-1.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha một lần nữa cầu may với Yaya. Kết quả, việc tung Toure vào sân càng khiến cho Man City thêm khó khăn và gãy trung tuyến, vì tiền vệ này có thiên hướng lên cao và không còn trẻ nữa (33 tuổi), gây lỗ hổng lớn nơi trung tuyến.

Từ chỗ khởi đầu cuộc phiêu lưu cùng Man City với 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận (6 trong số đó ở Premier League), Pep đang dần mất kiểm soát đội bóng.

Lần đầu tiên trong mùa giải Etihad thất thủ. Nếu không có sự cải thiện nào, Pep có thể cùng Man City chìm vào cuộc khủng hoảng, khi từ nay đến Tết Dương lịch họ còn phải gặp Leicester, Arsenal, Liverpool.

Đại Phong