Từng để mất ngôi đầu La Liga cách đây ít ngày bởi trận hòa với Espanyol, Barcelona phần nào được an ủi khi đánh bại chính đối thủ này ở cuộc tái ngộ rạng sáng 7-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà vua.

 

Highlights: Barcelona 4-1 Espanyol

Vẫn với tính chất quyết liệt của một trận derby xứ Catalunia, cuộc đối đầu Barcelona – Espanyol tràn ngập những màn đối đầu không khoan nhượng, những pha tranh cãi không ngừng nghỉ và đầy ắp… thẻ phạt! Nếu như 4 ngày trước, trận đấu tại Liga có đến 7 thẻ vàng thì lần này, số thẻ phạt tăng gần gấp đôi (13), trong đó có 4 thẻ được chuyển thành thẻ đỏ khiến hai cầu thủ đội khách Espanyol bị truất quyền thi đấu ở các phút 72 và 76!

Không phải đợi đến khi Hernan Perez và Pape Diop rời sân, Barcelona mới tận dụng lợi thế hơn người để giành chiến thắng. Kết cục 4-1 nghiêng về cho Barcelona chỉ có đôi chút bất ngờ khi Felipe Caicedo mở tỉ số cho Espanyol từ phút thứ 9, đẩy đội chủ nhà vào thế rượt đuổi và đánh thức sĩ diện của một “ông lớn”.

 

{keywords}
Messi thi đấu chói sáng

Được chờ đợi nhiều nhất ở trận cầu này chính là sự xuất hiện lần lượt của hai “tân binh” Arda Turan trong đội hình chính thức và Aleix Vidal từ phút 67 phía Barcelona. Những gì cả hai thể hiện nhanh chóng cho thấy Barcelona đã đi đúng hướng, chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn trong thời gian tới nhờ đẳng cấp của hai gương mặt mới được bổ sung.

Arda Turan liên tiếp thực hiện các pha kiến tạo nhưng Neymar và Sergio Busquet đều không thể tận dụng thành công để ghi bàn trong vài phút đầu trận. Neymar cũng bỏ lỡ thêm một cơ hội khác từ đường chuyền của Messi sau đó, để rồi đội chủ nhà nhận ngay “gáo nước lạnh” khi Caicedo ghi bàn bằng cú dứt điểm cận thành phút thứ 9.

Niềm vui của đội khách chỉ kéo dài đúng 4 phút cho đến khi Luis Suarez phối hợp cùng Andres Iniesta, tạo cơ hội cho Messi ghi bàn. Đôi bên sau đó cùng bỏ qua khá nhiều cơ hội có thể phá lưới của nhau và chỉ có Messi tận dụng thành công từ pha đá phạt trực tiếp phút 44 để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, thế trận hoàn toàn thuộc về Barcelona và bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Espanyol. Phút 49, tỉ số được nâng lên thành 3-1 cho đội chủ nhà khi Gerard Pique không bỏ lỡ tấm thịnh tình từ đồng đội Messi, biến đường chuyền của tiền đạo người Argentina thành bàn thắng bằng cú ập vào rất nhanh, đưa bóng nằm gọn trong khung thành Pau Lopez.

Thủ môn Espanyol sau đó cũng may mắn không bị thổi phạt sau cú đạp rất khéo thẳng vào cổ chân Messi. Có điều, tình huống này đã thổi bùng lên những pha vào bóng ác ý, đầy tiểu xảo của cầu thủ đôi bên mà đỉnh điểm là việc Hernan Lopez và Pape Diop cùng bị truất quyền thi đấu. Chỉ còn chơi với 9 người trên sân trong mười lăm phút cuối, Espanyol bị thủng lưới thêm một lần nữa ở phút 88 với pha ghi bàn của Neymar.

Messi ghi hai bàn và kiến tạo hai bàn thắng khác, Barcelona hả hê khi trả được “món nợ” bị cầm chân cách đây ít ngày và tạo được lợi thế rất lớn trước trận lượt về trên sân khách vào tuần sau. Tuy nhiên, cả hai đội đều cần phải tập trung tối đa cho sân chơi La Liga cuối tuần này khi Barcelona tiếp đón Granada còn Espanyol có chuyến làm khách hứa hẹn đầy sóng gió đến sân Eibar.

Theo NLĐ