Ở chung kết bóng đá nam SEA Games 30, U22 Indonesia gặp tổn thất nhân sự khi Evan Dimas, được mệnh danh là ‘Messi Indonesia’ gặp chấn thương sau tình huống va chạm với Đoàn Văn Hậu, buộc phải rời sân ở phút 24.

{keywords}
Evan Dimas dính chấn thương sau một pha va chạm với Văn Hậu

Evan Dimas rời sân trong nước mắt, tiếc nuối vì lỡ dở trận quyết định tranh HCV SEA Games.

Tan trận, lúc lên nhận huy chương bạc cùng U22 Indonesia sau khi để thua U22 Việt Nam 0-3, Evan Dimas phải ngồi trên xe lăn. Một số CĐV của đội bóng xứ Vạn đảo, vì thương cảm cầu thủ chủ chốt của đội nhà nên tìm cách đổ lỗi cho Văn Hậu.

Tuy nhiên, bản thân Evan Dimas cho hay, anh không trách gì Đoàn Văn Hậu cả.

{keywords}
Tiền vệ trụ cột U22 Indonesia không trách Văn Hậu

Tờ Bola trích dẫn lời Dimas: “Đoàn Văn Hậu đến xin lỗi tôi và tôi cũng đã bỏ qua cho cậu ấy, không có gì cả.

Tôi không biết liệu Văn Hậu có cố ý hay không. Nhưng trong bóng đá, tất cả chúng ta đều muốn giành chiến thắng. Dù kết quả thế nào, thì chúng ta cũng phải tôn trọng”.

Theo HLV trưởng Indra Sjafri, việc Dimas không thể tiếp tục thi đấu ảnh hưởng đến lối chơi của U22 Indonesia để sau đó gục ngã trước U22 Việt Nam với tỷ số chung cuộc 0-3.

L.H