Báo chí Indonesia biết rất rõ, thầy trò HLV Indra Sjafri phải đấu với một U22 Việt Nam hết sức đáng gờm, dưới sự chỉ đạo của HLV người Hàn Quốc, Park Hang Seo.

{keywords}
Việt Nam tạm dẫn Indonesia 2-1 trong các cuộc đối đầu 2019, nhưng người Indo mơ điều kỳ diệu sân Rizal Memorial cách đây 28 năm

Họ cũng thống kê, đối đầu trong năm 2019 giữa bóng đá Indonesia và Việt Nam, đội nhà đang lép vế hơn.

Tờ Bola viết: “Chung kết bóng đá nam SEA Games 30 sẽ là cuộc chạm trán lần thứ 4 trong năm 2019 giữa Indoneisa và Việt Nam. Lúc này, Việt Nam đang dẫn 2-1.

Cụ thể, ở bán kết U22 Đông Nam Á hồi tháng 2, Indonesia thắng 1-0. Tuy nhiên, sau đó Việt Nam thắng với tỷ số tương tự ở vòng loại U23 châu Á. Mới nhất, tại SEA Games này, U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia 2-1.

Thất bại khiến HLV Sjafri muốn gặp lại U22 Việt Nam ở chung kết và điều đó đã đến”.

Tờ Bola nêu ra điểm tựa niềm tin chiến thắng cho U22 Việt Nam khi 2 đội tái đấu trên sân Rizal Memorial:

“Indonesia chưa được nếm hương vị giành HCV bóng đá nam SEA Games kể từ năm 1991. Thật hay, khi ấy, Đại hội Thể thao Đông Nam Á cũng diễn ra tại Manila. Và bóng đá Indonesia cũng gặt Vàng trên sân Rizal Memorial…”.

{keywords}
Thầy Park và HLV Sjafri, ai cao tay hơn trong cuộc tái đấu?

Hai tám năm trước, Indonesia vô địch tại Rizal Memorial nhờ thắng Thái Lan 4-3 trong loạt đấu penalty cân não – sau khi 2 đội hòa nhau 0-0.

Trước đó, tại bán kết Indonesia cũng đã giành quyền đi tiếp nhờ vận may trên chấm 11m – thắng Singapore 4-2 (hòa 0-0 trong thời gian thi đấu).

Người Indonesia đang trông chờ, ký ức đẹp ở sân Rizal Memorial sẽ trở lại với họ một lần nữa, như vận may liên tiếp trên chấm phạt đền…

Với Indonesia thì vậy, còn U22 Việt Nam chẳng cần nghĩ xa xôi, chỉ mới thắng đối thủ cách đây mấy ngày và là đội duy nhất tại giải làm được điều đó.

U22 Việt Nam vs U22 Indonesia, chung kết bóng đá nam SEA Games 30 lúc 19h tối nay, 10/12 hứa hẹn sẽ rất quyết liệt, căng thẳng. Đội nào tỉnh táo và khôn ngoan hơn sẽ giành phần thắng. Còn lịch sử chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi.

Mai Nguyễn