{keywords}
 

Ngô Văn Nhân sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình, trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm lụng vất vả. Ý thức được hoàn cảnh cơ cực, trong suốt những năm phổ thông, Ngô Văn Nhân vừa tự học, vừa làm thêm phụ giúp gia đình. Chàng trai sinh năm 1996 này cũng đặc biệt năng nổ nghiên cứu về mạng xã hội, Youtube và thị trường game online. Đầu năm 2015 anh tự nguyện viết đơn tham gia nhập ngũ. Thời gian rèn luyện trong môi trường quân đội giúp cho Nhân trưởng thành hơn so với những bạn bè cùng trang lứa. Nhờ rèn luyện tốt, anh đã được kết nạp Đảng viên khi tuổi đời còn khá trẻ. Năm 2017, anh xuất ngũ và tiếp tục tìm hiểu, gắn kết với thị trường game thông qua những trò chơi nhập vai, đặc biệt là sự bén duyên với dòng game mobile huyền thoại của TeaMobi tại Việt Nam như Avatar, Army 2, Ngọc Rồng Online…

{keywords}
 

Năm 2019, anh cùng cộng sự thành lập công ty chuyên về game (cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng). Trong quá trình điều hành công ty, Nhân nhận thấy nhu cầu giao lưu trao đổi của các game thủ rất cao, nên anh đã mạnh dạn đầu tư và mở rộng dịch vụ này và có được nguồn doanh thu khá ổn định. Nhờ các mối quan hệ tốt, anh dần trở thành đối tác uy tín của nhiều đơn vị, trong đó có những hệ thống lớn trên thị trường game thủ hiện nay. “Vạn sự khởi đầu nan, càng khó thì càng vững. Tôi cũng như các bạn trẻ, khởi nghiệp từ thời rất khó khăn. Lúc ấy, nếu không khởi nghiệp thì không còn đường sống, chỉ nghĩ làm sao tạo sự khác biệt cho chính mình, cho gia đình. Khác biệt thời đó chỉ là các bạn cùng lứa với mình được theo đuổi giấc mơ học đại học …” - Ngô Văn Nhân tâm sự.

Có thể nói với những thành tích đạt được, tuy chưa thể gọi là quá “khủng” so với rất nhiều doanh nghiệp khác, thế nhưng để so với xuất phát điểm chỉ là một anh chàng game thủ đam mê game, thích chia sẻ những bài viết trên diễn đàn thì Ngô Văn Nhân đã có một thành tích đáng ngưỡng mộ và là niềm mơ ước của không ít bạn trẻ có niềm đam mê với game và streamer.

{keywords}
 

Nhìn lại chặng đường đã qua, Ngô Văn Nhân cho biết: “Đại học không phải là lối đi duy nhất mà còn nhiều cánh cửa khác mở ra để bạn theo đuổi ước mơ của mình. Tuy nhiên, nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn muốn bước chân vào giảng đường bởi đó là một trải nghiệm tôi không muốn bỏ lỡ trong đời. Nhưng mục tiêu cuối cùng của tôi là được làm công việc mình say mê, đó mới là hạnh phúc lâu dài và nền tảng cho những thành quả ý nghĩa”.

“Mục tiêu năm 2020 và tương lai tới, tôi sẽ mở rộng thêm quy mô của công ty và cố gắng, học hỏi nhiều hơn nữa để có thể trở thành người có tài và đức”- Ngỗ Văn Nhân chia sẻ.

Ngọc Minh