Một trong những người phụ nữ thành công trong giới chơi lan, được nhiều người biết đến là Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1980, tại Quảng Ngãi). Hiện cô đang sinh sống cùng chồng ở Bắc Ninh.

{keywords}
 

Về niềm đam mê hoa lan của mình, Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ: "Ngay từ khi còn rất trẻ tôi đã đam mê loài hoa lan. Nhìn những giò lan bố trồng trong vườn, không hiểu sao tôi thấy cuốn hút kì lạ. Thế nhưng phải tới năm 2013 tôi mới bắt đầu thực hiện được ước mơ của mình. Lúc đó, khi công việc ổn định tôi mới có được thời gian và điều kiện để theo đuổi hoa lan. Tính tôi vốn luôn nghiêm túc trong bất cứ công việc gì, với trồng hoa lan cũng vậy, chỉ khi thấy có thể đủ điều kiện thực hiện thì tôi mới bắt đầu".

{keywords}
 

Nguyễn Hoàng Anh cho biết, thời gian đầu trồng lan cô cũng nghe không ít người xì xào bàn tán cho rằng “Phụ nữ chơi lan làm gì?”. Bởi lẽ loài hoa này vốn cần một sự cầu kì, tỉ mỉ và đầu tư tâm sức, cánh mày râu thích sưu tầm hơn là phụ nữ.

“Bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán, tôi âm thầm chứng minh phụ nữ khi yêu lan cũng có thể trở thành những tay chơi thành công. Không có điều gì làm khó được phụ nữ, chỉ cần có đam mê và sự đầu tư nghiêm túc”, Hoàng Anh bày tỏ.

{keywords}
 

Hiện tại, Nguyễn Hoàng Anh đang sở hữu khu vườn lan rộng 400m2 với khoảng 3000 chậu lan. Chia sẻ về quãng thời gian gây dựng vườn lan của mình, Nguyễn Hoàng Anh cho biết cô từng trải qua nhiều thử thách.

Ngày đó, khi chuẩn bị trồng lan, cô đã học hỏi kinh nghiệm ở nhiều người đi trước, cũng như trong các hội nhóm trên mạng xã hội. Tuy vậy, khi bắt tay vào thực hiện vẫn có không ít khó khăn: lan khó chăm, mỗi loài lại cần một chế độ chăm sóc khác nhau nên phải mất một thời gian dài cô mới thành công với loài hoa “khó chiều” này.

{keywords}
 

Chia sẻ về dự định trong tương lai, cô hy vọng sẽ mở rộng được khu vườn của mình, sưu tầm thêm nhiều loài lan hơn nữa, cũng như có nhiều hơn cơ hội giao lưu với những người có cùng đam mê.

Lệ Thanh