XEM CLIP:

Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin người điều khiển chiếc xe bán tải mang BKS: 37C-100.26 gây tai nạn giao thông khiến chị Lương Thị Hương (SN 1991, xã Tiền Phong) tử vong là ông Lữ Văn Tiến (SN 1976, Trưởng Phòng TNMT huyện Quế Phong) vào chiều (4/7).

Gia đình anh Lang Văn Thuỷ (SN 1981, chồng chị Hương) có 2 người con trai là Lang Văn Trung (SN 2008, học lớp 6) và Lang Văn Quang (SN 2015, chuẩn bị vào lớp 1) thuộc hộ cận nghèo ở bản Phương Tiến 1, xã Tiền Phong.

Vì hoàn cảnh quá khó khăn, ở quê không có việc làm ổn định nên anh Thuỷ đành tạm biệt vợ con vào Đồng Nai làm công nhân xưởng gỗ hơn 1 tháng trước.

Trước ngày đi, anh Thuỷ dặn dò chị Hương ở nhà: “Bố đi làm ăn xa, mẹ ở nhà chăm sóc con cho tốt. Hương nói: Anh yên tâm đi làm, ở nhà em sẽ thay anh dạy dỗ nuôi con…”, thế nhưng, không ngờ đó cũng là lần cuối cùng hai vợ chồng nói với nhau dưới mái nhà xộc xệch này.

Anh Thuỷ nhớ lại: Gần 5h chiều (4/7), anh nhận được điện thoại của người thân báo tin vợ anh bị ô tô húc chết dọc đường. Anh bủn rủn chân tay, không dám tin vào tai mình lúc vừa kết thúc cuộc điện thoại.

{keywords}
Người mẹ trẻ ra đi đột ngột để lại 2 đứa con thơ dại
{keywords}
Người thân khóc thương bên linh cữu chị Hương xấu số

“Lúc đó tôi bỏ việc chạy về nhà trọ, ôm mấy bộ đồ rồi nhờ người mua vé máy bay để hôm sau về nhà ” - anh Thuỷ nấc nghẹn.

Ở nhà, chị Hương ngoài trông nom 2 sào ruộng, hàng ngày chị lái xe hơn 20km đường rừng về quê ngoại ở xã Hạnh Dịch (huyện Quế Phong), lấy măng rừng về nhà luộc rồi mang ra chợ bán dọc đường kiếm sống qua ngày.

Gọi mẹ trong vô vọng

Cháu Trung, con trai lớn chị Hương kể: Sáng hôm đó (4/7), mẹ dậy sớm nấu cơm cho hai anh em ăn sáng. Gần 7h, mẹ Hương đi lấy măng. Mãi gần 12h trưa mẹ mới về ăn cơm trưa.

“Ăn cơm trưa xong thì mẹ luộc măng, chờ khô nước. Mẹ nằm nghỉ trưa chút rồi chở măng ra ngoài đường ngồi bán. Buổi chiều con đang chơi với bạn thì có người nói, mẹ bị ô tô đâm chết rồi. Cháu được bạn chở xe đạp xuống thì thấy mẹ đang nằm dắt dưới hàng rào thép gai”, cháu Trung nhớ lại.

{keywords}
Anh Thuỷ và 2 đứa con thơ

Lúc xuống, cháu Trung chạy lại bên chị Hương, dùng tay lay mạnh mẹ mình nhưng chị đã tử vong. Tiếng Trung khóc, gào thét bên thi thể của mẹ khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Trưởng bản Phương Tiến 1, (xã Tiền Phong) Hà Văn Biên cho biết, toàn bản có 174 hộ dân, trong đó có 64 hộ nghèo, 56 hộ cần nghèo. Gia đình anh Thuỷ thuộc diện hộ cận nghèo.

Theo phong tục người Thái thì người mất để lại trong nhà 3 ngày rồi mới đưa đi an táng. Mỗi hộ trong bản góp 50 ngàn đồng giúp gia đình anh Thuỷ.

{keywords}
Căn nhà của anh Thuỷ chị Hương tuềnh toàng nằm trên một quả đồi ở xã Tiền Phong
{keywords}
Ngày (7/7) người thân và xóm làng làm các thủ tục tiễn đưa chị Lương Thị Hương về nơi yên nghỉ cuối cùng

Theo ông Biên, vợ anh Lữ Văn Tiến là chị Hà (giáo viên trường THCS Tiền Phong) mấy ngày qua đã chủ động mua sắm, hỗ trợ gia đình trong phần tang lễ để tiễn đưa chị Lương Thị Hương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Công an thông tin vụ Trưởng phòng TN&MT gây tai nạn chết người

Công an thông tin vụ Trưởng phòng TN&MT gây tai nạn chết người

Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ Trưởng phòng TN&MT huyện Quế Phong lái xe bán tải gây tai nạn khiến người phụ nữ bán măng chết trên quốc lộ 48.

Quốc Huy