- Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thông tin, kết quả giám định thương tật của nữ sinh bị xe Range Rover đâm rồi bỏ chạy, là dưới 61% nên sẽ không khởi tố vụ án.

Xe điên đâm liên hoàn trên phố Hà Nội lúc chập tối

Hà Nội: Một ngày 2 vụ xe điên tông 5 người nhập viện

Ông Trần Quân (trú quận Thanh Xuân, Hà Nội), bố đẻ nạn nhân bị xe Range Rover đâm rồi bỏ chạy ở phố Bà Triệu sáng nay cho biết, ngày 24/12, cơ quan CSĐT, công an quận Hai Bà Trưng đã liên hệ với gia đình để lên làm việc, chủ yếu là lấy lời khai, hoàn tất thủ tục giấy tờ.

{keywords}
Nạn nhân Trang đang được điều trị tại bệnh viện

Cơ quan công an cũng khẳng định, Phạm Thế Duy (trú tại Quảng Ninh) là người điều khiển xe Range Rover mang biển số 30A - 279.99 gây tai nạn tại ngã tư Trần Nhân Tông - Bà Triệu, khiến chị Trần Lê Minh Trang bị trọng thương.

Ông Quân nói thêm, đến ngày 25/12, cơ quan điều tra thông báo kết quả giám định thương tật của cháu Trang là dưới 61% nên sẽ không khởi tố vụ án.

{keywords}
Chiếc xe gây tai nạn

Theo ông Quân, gia đình chỉ mong con được tai qua nạn khỏi sớm nhất và mong ngành chức năng giải quyết mọi việc theo đúng pháp luật.

“Tôi mong anh Duy sau khi đến thăm cháu thì phải nhận ra lỗi lầm của mình là nghiêm trọng. Liệu anh Duy đã nhận ra điều đó chưa hay chỉ đến mong xin lỗi và giải quyết với gia đình tôi là xong?”, ông Quân nói. 

Lộ diện người lái Range Rover đâm nữ sinh, người bị bắt chỉ đóng thế

Lộ diện người lái Range Rover đâm nữ sinh, người bị bắt chỉ đóng thế

Nguyễn Mạnh Hồng không lái chiếc Range Rover mà chỉ là người nhận tội thay. Người lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn là Phạm Thế D. 

Bắt tài xế Range Rover tông gãy chân nữ sinh rồi tăng ga chạy trốn

Bắt tài xế Range Rover tông gãy chân nữ sinh rồi tăng ga chạy trốn

Công an TP Hà Nội đã bắt được lái xe Range Rover đâm gãy chân nữ sinh tại ngã tư Bà Triệu -Trần Nhân Tông rồi bỏ trốn.

Bi kịch tín dụng đen bủa vây gia đình 2 thế hệ làm công an

Bi kịch tín dụng đen bủa vây gia đình 2 thế hệ làm công an

Bi kịch rơi xuống gia đình có 2 thế hệ công tác trong ngành công an, người con phải bỏ ngành để cứu vớt danh dự.

Nhị Tiến