- Anh Hùng lái chuyến tàu trước thì gặp nạn, vợ anh - chị Yến đi chuyến tàu ngay sau. Cách nhau cánh đồng, chị khóc nghẹn khi thấy cảnh chồng bị kẹt trong cabin.

Trưa qua, thông tin anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1976) trú tại khu tập thể trường Cao đẳng Đường sắt (Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) lái tàu SE19 gặp nạn ở Thanh Hóa đã lan truyền khắp khu phố.

Đến 14h30, thi thể anh được đưa về nhà tang lễ BV Đức Giang, đông đủ người thân, hàng xóm đã đến nhà thăm hỏi gia đình.

Anh Hùng là con trai cả trong gia đình có 3 con trai. Gia đình anh có truyền thống làm nghề đường sắt. Bố anh là giảng viên dạy lái tàu trường Cao đẳng Đường sắt, mẹ làm ở Tổng cục Hậu cần, vợ làm tiếp viên trên tàu. Theo nghiệp của bố, anh vào ngành đến nay được 21 năm.

{keywords}
Chị Trần Thị Hải Yến nức nở kể về chồng

Trong căn nhà sâu trong ngõ, chị Trần Thị Hải Yến (SN 1979, vợ anh) ủ rũ ngồi cạnh người thân và đồng nghiệp, chốc chốc chị lại khóc nấc lên khi nhắc về chồng.

Chuyến tàu định mệnh 

Anh Hùng đi chuyến tàu SE19 lúc 20h10, còn chị Yến đi chuyến Quảng Bình 1 ngay sau đó lúc 21h35. Rạng sáng 24/5, đang trực trên tàu chị nhận được tin chuyến tàu chồng chị lái gặp tai nạn lật cả toa ở khu gian Khoa Trường, Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hoá).

Chị vội vã đi taxi vào Thanh Hóa, trên đường đi chị vẫn hy vọng chồng không gặp vấn đề gì, làm trong ngành nhiều năm chị biết từ trước đến nay tai nạn đường sắt rất hiếm khi lái tàu bị nạn.

Đến nơi, thấy cảnh tượng tan hoang, chị không khỏi bàng hoàng khi thấy cả đoàn tàu lật khỏi ray, cabin nơi chồng chị ngồi lái bị lật ngang xuống dưới ruộng nước ngập quá nửa. Chị sốc quá, định chạy sang nhưng không được, đồng nghiệp báo anh khó lòng qua được. Chị chỉ được nhìn thoáng qua anh: Anh vẫn ngồi trên ghế, cả cabin đổ ập vào đè người, bên dưới thì bùn nước, nhìn cảnh đó chị xót vô cùng.

Cách nhau cánh đồng, đứng từ bờ bên này chị dõi theo từng giây phút cứu hộ, đến 6h30 sáng thi thể anh được đưa ra.

{keywords}
Lái tàu chính, anh Nguyễn Thế Hùng

Bà Hà Thị Nhinh (66 tuổi, mẹ đẻ anh Hùng) cho biết bà đang ngủ thì con dâu gọi điện báo con trai bà gặp nạn, bà vội gọi người thân tức tốc đi xe vào Thanh Hóa, đến nơi thấy cảnh ngổn ngang mà không thấy con đâu, bà chỉ biết khóc đứng chờ cùng con dâu.

Bà nhớ trước khi đi chuyến tàu này, ở nhà anh chỉ kịp chào như mọi ngày: 'Mẹ ơi, con đi làm nhé", bà cũng chưa kịp đáp lại thì anh đã đi mất.

20 năm vẫn phải ở nhờ nhà bố mẹ

Bà Nhinh tâm sự, anh Hùng đi bộ đội 2 năm đến năm 1998 mới vào ngành đường sắt theo nghề của cha. Gia đình được cấp suất đất bên Long Biên, chồng bà dựng lên ngôi nhà 4 tầng để cho mỗi con ở một tầng. Vợ chồng anh Hùng ở căn phòng tầng 3, tuy đi làm lâu năm nhưng gia đình anh Hùng không khá giả gì. 

Bà Nhinh buồn bã chia sẻ anh Hùng lương tháng khoảng hơn 10 triệu, vợ anh chỉ khoảng 3 triệu, tích góp lại cũng chỉ đủ nuôi 2 cháu ăn học và trang trải sinh hoạt hằng ngày. Hai gia đình nội ngoại vẫn phải giúp đỡ phần nào.

{keywords}
Cabin nơi anh Hùng ngồi lái bị lật xuống ruộng, phải mất nhiều giờ cứu hộ mới đưa được thi thể anh ra ngoài

Chị Yến kể, với hơn 20 năm lái tàu, chồng chị được đánh giá là người giàu kinh nghiệm, chưa từng gặp sự cố nào. Hai vợ chồng tuy làm chung ngành nhưng lịch hoàn toàn khác nhau, trong đời chị chỉ có 2 lần được làm chung trên một chuyến tàu với chồng.

“Chuyến tàu chồng tôi gặp nạn và chuyến tàu tôi làm việc cũng là 2 chuyến di chuyển gần nhất mà vợ chồng tôi từng làm. Trước chuyến tàu, tôi vẫn đi làm, các con đi học, anh chỉ kịp ăn cơm nguội một mình… đến giờ tôi vẫn không tin là chồng mình đã đi xa”, chị Yến nức nở.

{keywords}
Căn phòng nhỏ nơi anh chị sống được bố mẹ cấp cho

Chị Yến khắc khoải khi nói về chồng: “Anh ấy thương và rất chiều con, lần nào đi làm về cũng mua quà cho con, nhất là đứa con gái. Cháu còn nhỏ nên chưa hiểu hết chuyện, khi tôi thu dọn đồ đạc cho chồng, cháu nói muốn giữ lại để làm kỷ niệm với bố”. 

Trước đó, vào 0h30 sáng qua, đoàn tàu khách SE19 do đầu máy 927 kéo, chở theo 407 hành khách, khi đến đường ngang có gác tại Km 234+050, khu gian Khoa Trường - Trường Lâm, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM (Trường Lâm, Tĩnh Gia,Thanh Hóa) đã va chạm với xe tải chở đá BKS 37C-15138.

Vụ tai nạn khiến đầu máy bị đổ và 6 toa xe bị trật bánh khỏi đường sắt, ô tô bị hư hỏng. 2 người tử vong gồm lái tàu là anh Nguyễn Thế Hùng và phụ lái tàu, anh Nguyễn Xuân Đệ (33 tuổi, Hưng Yên). 4 hành khách, 3 nhân viên đường sắt và lái xe bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Tàu hỏa đâm xe tải: Công an lấy lời khai 2 người gác chắn

Tàu hỏa đâm xe tải: Công an lấy lời khai 2 người gác chắn

Thi thể 2 lái tàu đã được khám nghiệm và đưa về quê, 2 gác chắn lên làm việc để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tàu hỏa đâm ô tô: Lái tàu và phụ lái chết kẹt trong cabin

Tàu hỏa đâm ô tô: Lái tàu và phụ lái chết kẹt trong cabin

Đoàn tàu SE19 chạy tuyến Bắc - Nam đến Thanh Hoá đã va vào ô tô khiến lái tàu và phụ lái chết kẹt trong cabin.

Hành khách kể phút ôm con 1 tuổi lộn nhào theo toa tàu xuống ruộng

Hành khách kể phút ôm con 1 tuổi lộn nhào theo toa tàu xuống ruộng

Nghe tiếng ầm, toa tàu từ từ lật xuống ruộng, chị Lê Thị Mùi chỉ kịp ôm đứa con hơn 1 tuổi vào lòng lộn nhào theo toa xe.

Hơn 300 người ‘đội nắng’ xuyên trưa giải cứu đường tàu

Hơn 300 người ‘đội nắng’ xuyên trưa giải cứu đường tàu

Hàng trăm cán bộ, công nhân đang nỗ lực khắc phục sự cố đường sắt bị hư hỏng do tai nạn tàu tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Tàu hỏa đâm xe tải: Khoan cắt đầu tàu đưa 2 thi thể ra ngoài

Tàu hỏa đâm xe tải: Khoan cắt đầu tàu đưa 2 thi thể ra ngoài

Lực lượng cứu hộ tại Thanh Hóa khoan cắt đầu tàu để đưa thi thể lái tàu và phụ lái ra ngoài.

Phó Thủ tướng: Điều tra làm rõ vụ lật tàu tại Thanh Hoá

Phó Thủ tướng: Điều tra làm rõ vụ lật tàu tại Thanh Hoá

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ lật tàu SE19 ở Thanh Hóa.

Trần Thường