Quang Hải của đội U23 Việt Nam đang là ứng cử viên sáng giá cho giải bàn thắng đẹp nhất giải vô địch U23 Châu Á. Người hâm mộ để ý dưới cổ tay anh có một dòng chữ được xăm khá nhỏ.


Ngay sau khi vinh quang trở về Việt Nam sau trận chung kết U23 tại Trung Quốc, tuyển thủ Quang Hải không chỉ gây ấn tượng với người hâm mộ bởi ngoại hình trẻ trung, sự rắn rỏi, lòng nhiệt huyết với bóng đá mà còn bởi 1 hình xăm đặc biệt nằm trên cổ tay trái khiến triệu trái tim cùng 'rung' lên.

Dòng chữ xăm dưới tay Nguyễn Quang Hải là 'Family is my strength' - 'Gia đình là sức mạnh của tôi'. Điều này khiến fan hâm mộ của anh chàng xúc động. Khác với hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt trên sân cỏ, thật ra, chàng trai 21 tuổi cũng là người sống khá tình cảm.

{keywords}
 

Chiều 29/1, trong 1 buổi giao lưu trực tuyến cùng truyền thông, Quang Hải cũng đã có những chia sẻ rất cảm động về tình cảm dành cho gia đình, rằng với Hải gia đình với anh luôn là hậu phương vững chắc, là nơi bình yên nhất anh luôn muốn trở về.

"Em xa nhà từ năm 9 tuổi, xa bố mẹ đã rất là lâu rồi. Mỗi lần đi như thế này (thi đấu giải ở nước ngoài - PV) thì em phải xa bố mẹ đến 2 tháng, em rất nhớ nhà.

Ở nhà em biết là mọi người luôn ủng hộ em, nên là sau mỗi trận đấu thì em thường lấy điện thoại và gọi luôn về nhà vì nhà là hậu phương vững chắc đối với em để em có thể thi đấu tốt, đạt được những kết quả thật tốt. Nhà là nơi bình yên nhất đối với em" - Quang Hải chia sẻ.

{keywords}
Dòng chữ dưới cổ tay Quang Hải cho thấy anh rất trân trọng gia đình mình

Tuy còn trẻ tuổi nhưng tiền vệ Quang Hải đã có những suy nghĩ khá sâu sắc và thấu đáo, cũng có thể vì thi đấu xa nhà nên tâm tư của anh chàng lúc nào cũng hướng về gia đình, bố mẹ. Nhiều khán giả đã tỏ ra vô cùng cảm động khi nghe anh tâm sự, Hải cho biết, anh xa nhà từ năm 9 tuổi.

Về nước từ ngày 28.1 nhưng đến hôm qua, 31.1, tiền đạo trẻ tài năng của đội U23 Việt Nam Quang Hải mới được về nhà thăm gia đình. Mấy ngày nay, gia đình cầu thủ Nguyễn Quang Hải có rất đông người dân ở khắp nơi liên tục đến chia vui, hỏi thăm gia đình. Ông Nguyễn Quang Thuần, bố tuyển thủ Quang Hải, cho biết mấy ngày qua, sau khi về nước, Quang Hải cùng đội tuyển U23 Việt Nam bận đi giao lưu nên chưa có thời gian về thăm gia đình. Trưa  31.1, gia đình làm vài mâm cơm mời hàng xóm xung quanh đến chung vui cùng Quang Hải và gia đình.

{keywords}
Quang Hải ôm mẹ khi được về thăm nhà vào trưa ngày 31/1

Quang Hải chia sẻ: "Đã hơn 2 tháng nay mới được về nhà, lần này về chỉ được ở nhà 3 ngày. Em rất hạnh phúc khi được trở về nhà, em cảm nhận được sự hạnh phúc trên khuôn mặt của bố mẹ. Sắp tới, em sẽ tập trung ở câu lạc bộ và thi đấu V League nhưng bây giờ chỉ muốn nói chuyện với bố mẹ và những người thân mà thôi".

Bố mẹ dựng rạp, mổ gà đón Quang Hải

Bố mẹ dựng rạp, mổ gà đón Quang Hải

Gia đình cầu thủ Quang Hải ở Đông Anh mổ gà đón con trai trở về sau những ngày thi đấu ở giải U23 châu Á.

Cử chỉ thân thương của Chủ tịch QH dành cho Quang Hải

Cử chỉ thân thương của Chủ tịch QH dành cho Quang Hải

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch QH gửi lời cảm ơn chân thành trước sự cống hiến của các cầu thủ cho bóng đá, cho đất nước.

Ngàn cung bậc cảm xúc trước nhà Quang Hải

Ngàn cung bậc cảm xúc trước nhà Quang Hải

U23 để vuột cúp vàng chỉ ít phút trước khi kết thúc hiệp phụ thứ 2, nhưng trong trái tim người hâm mộ, Việt Nam vẫn vô địch.

Bí mật chiếc xô trên xe chở U23 Việt Nam từ Nội Bài về Hà Nội

Bí mật chiếc xô trên xe chở U23 Việt Nam từ Nội Bài về Hà Nội

2 chiếc xe buýt 2 tầng chở đoàn cầu thủ U23 từ sân bay Nội Bài về Hà Nội trong vòng vây của “rừng” người hâm mộ...  

Dòng người đỏ rực đón U23 Việt Nam nhìn từ flycam

Dòng người đỏ rực đón U23 Việt Nam nhìn từ flycam

Hình ảnh từ flycam đoạn đường chiếc xe buýt 2 tầng chở đội tuyển U23 Việt Nam đi qua tắc cứng bởi dòng người.

(Theo Dân Việt)