- Chị Nguyễn Thị Nguyên - mẹ của bé Lê Thị Nhật Linh cho biết, sau khi hung thủ bị khởi tố gia đình sẽ đấu tranh tới cùng để đòi lại công lý cho con.

XEM CLIP:

Sau hơn 2 tháng vụ bé gái người Việt bị sát hại, chiều qua, cảnh sát Nhật Bản tổ chức họp báo và khởi tố nghi phạm Shibuya Yasumasa. 

Gia đình bé gái Lê Thị Nhật Linh xác nhận nghi phạm đã bị khởi tố với 3 tội danh bắt cóc, hiếp dâm trẻ em, giết người.

Chị Nguyễn Thị Nguyên (32 tuổi, mẹ bé Nhật Linh) cho biết: Viện kiểm sát cũng đã thông báo cho gia đình chị biết vụ án được khởi tố. Tuy nhiên việc khởi tố chỉ là bước đầu nhằm luận tội. Để kẻ sát hại bị trừng trị thích đáng, cần một quá trình lâu dài.

{keywords}

Hung thủ Yasumasa Shibuya. Ảnh: Asahi

Phía cảnh sát Nhật cho biết nghi phạm không hợp tác, sử dụng quyền im lặng trong suốt khoảng thời gian bị tạm giam, vì thế có thể sẽ làm vụ án kéo dài. Cảnh sát và cơ quan chức năng vẫn đang phân tích những hình ảnh thu thập được từ camera hành trình của ô tô đi lại trước cửa nhà chị để phân tích.

Mỗi lần nhắc đến con chị đau đớn: “Hung thủ là kẻ máu lạnh. Hắn đáng tuổi bố của Linh và cũng có con nhỏ, vậy mà đã ra tay sát hại con tôi dã man như thế. Con tôi phải ra đi lạnh lẽo, sợ hãi và đớn đau, không tấm áo manh quần giữa trời mưa tầm tã”. 

Nỗi đau mà kẻ sát nhân đó gây ra cho gia đình chị là quá lớn. Gia đình sẽ không bao giờ dung thứ cho hung thủ.

Muốn kẻ sát nhân phải chịu mức án cao nhất

Vợ chồng anh chị đang ở Nhật để phối hợp điều tra. Chị cho biết mỗi khi nhắm mắt đều nghĩ tới con, hằng đêm vẫn như nghe thấy tiếng con kêu cứu văng vẳng bên tai. 

Anh Hào - chồng chị vẫn chưa thể đi làm bình thường vì tinh thần chưa ổn định.

{keywords}

Người dân Nhật Bản lập nơi tưởng niệm bé Lê Thị Nhật Linh

Gia đình mong muốn kẻ sát nhân phải chịu mức án cao nhất. Tuy nhiên, để hung thủ chịu mức án cao nhất sẽ rất khó, ở Nhật các vụ việc tương tự hung thủ thường chỉ nhận án chung thân.

Sau biến cố này cuộc sống gia đình chị trở nên suy kiệt cả về vật chất lẫn tinh thần. 

Đến nay phía chính quyền Nhật Bản đã giúp đỡ gia đình về tâm lý và thủ tục pháp lý. Một công ty luật của Nhật đã đứng ra nhận bào chữa miễn phí hình sự, còn chi phí dân sự sẽ tính sau.

Chị Nguyên trải lòng nếu không còn tiền, gia đình chị sẽ vay mượn để tiếp tục đấu tranh đòi công lý cho con gái. 

Quê nhà đón bé bị sát hại ở Nhật ngập nước mắt

Quê nhà đón bé bị sát hại ở Nhật ngập nước mắt

16h chiều nay, sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, gia đình đã đưa thi thể bé Lê Thị Nhật Linh về đến Hưng Yên.

Phút tiễn bé bị sát hại ở Nhật, trăm người bật khóc

Phút tiễn bé bị sát hại ở Nhật, trăm người bật khóc

Cả trăm người tụ về xóm Bãi Sậy 3 đưa cháu Lê Thị Nhật Linh về đất mẹ. Nhiều người khóc ngất trước linh cữu của cháu.

Ước mong quặn thắt của cha mẹ bé bị sát hại ở Nhật

Ước mong quặn thắt của cha mẹ bé bị sát hại ở Nhật

Sau lễ tiễn biệt con gái về với đất mẹ, chị Nguyên anh Hòa nấc nghẹn: Mong cơ quan chức năng Nhật Bản sớm tìm ra thủ phạm gây ra cái chết của Lê Thị Nhật Linh. 

Cha bé bị sát hại ở Nhật: Kinh ngạc nghi phạm là hội trưởng phụ huynh

Cha bé bị sát hại ở Nhật: Kinh ngạc nghi phạm là hội trưởng phụ huynh

Anh Lê Quang Hào - bố của bé Lê Thị Nhật Linh cho biết sẽ bay sang Nhật vào sáng chủ nhật để phối hợp cùng cảnh sát điều tra.

Trần Thường