- Nhận điện thoại bạn gái thông báo bị "bắt nạt" tại quán nhậu, gã thanh niên nổi máu yêng hùng chạy đến cầm dao đâm nhầm một người dẫn đến tử vong, một người khác bị thương.

Ngày 10/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Liêm (24, ngụ quận 4, TP.HCM) mức án tử hình, tuyên phạt bị cáo Lâm An Nhàn (22 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) mức án tù chung thân cùng về hai tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

{keywords}
Bị cáo Liêm (áo sọc đỏ) trước vành móng ngựa

Theo bản án sơ thẩm, tối 16/6/2012, Phạm Thị Kim Vy đi cùng bạn đến uống rượu tại một quán ăn tại phường Tân Thuận, quận 7, TP.HCM.

Tại đây, Vy bị hai thanh niên ngồi bàn bên chọc ghẹo. Tức giận, Vy điện thoại cho bạn là Nguyễn Chí Thành, Mai Thị Diễm đến đánh làm hai người này bỏ chạy.

Lúc này, một thanh niên (không rõ lai lịch) chạy xe Exiter màu vàng vào quán cầm dao rượt đuổi lại nhóm Vy.

Diễm điện thoại gọi bạn trai là Huỳnh Ngọc Liêm đến trả thù. Nhận điện thoại, Liêm cùng bạn là Lâm An Nhàn đi xe tới tìm người thanh niên chạy xe Exiter màu vàng đã rượt đuổi đánh nhóm Diễm và Vy trước đó.

Khi cả nhóm ra tới đường Nguyễn Văn Linh thì thấy anh Lê Ngọc Nam Kha chạy xe Exiter màu vàng vào quán kế bên quán gần đó để uống rượu với bạn là anh Võ Minh Thuận. Nghĩ anh Kha là người đã đuổi đánh mình trước đó, nên Vy kêu lên “nó kìa”.

Nhàn liền chở Liêm đuổi theo anh Kha, Liêm nhảy xuống xe đánh anh Kha tới tấp. Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, Liêm đã dùng dao đâm anh Kha bị thương, anh Võ Minh Thuận (bạn anh Kha) tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Liêm, Nhàn, Diễm bỏ trốn. Ngày 14/2/2013, Liêm lén lút trở về thì bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ. Tiếp sau đó, đối tượng Lâm An Nhàn cũng bị bắt tạm giam.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng Phạm Thị Kim Vy bị tòa tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích" nhưng bị cáo không kháng cáo.

M.Phượng