- Chị Phan Thị Đào, vợ của anh Nguyễn Văn Tám, người bị máy cắt cỏ chém gãy hai chân mừng rỡ chia sẻ với VietNamnet về tình trạng chồng mình sau khi bài "Tôi gào lên hỏi con ở đâu, thấy nó nằm dưới bùn" được đăng tải.

“Khi bài báo đăng, các bạn đọc gửi rất nhiều tiền tới ủng hộ cho chồng em. Họ vừa chuyển khoản, vừa tới động viên và cho tiền trực tiếp. Đến nay tổng số tiền em nhận được là hơn 100 triệu đồng.”, chị Đào phấn khởi.

{keywords}

Anh Nguyễn Văn Tám tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Thanh Huyền.

Chị Đào hồ hởi nói thêm: “Chồng em sống rồi chị ạ, được chuyển ra khỏi phòng cách ly. Hôm qua anh ấy đã nhận ra vợ con, dù chưa nói chuyện nổi. Mừng lắm chị ơi! Nhờ chị chuyển lời cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã nhiệt tình giúp đỡ trong lúc gia đình em lâm vào cảnh khốn cùng nhất!”

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Phạm Minh Huy, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân  tại Khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định anh Tám đã qua cơn nguy kịch.

“Bệnh nhân đã tự thở, hết sốt, không còn dấu hiệu nhiễm trùng. Thấy tình hình bệnh nhân tạm ổn, chúng tôi đã cho chuyển sang Khoa Chấn thương chỉnh hình điều trị tiếp.”, bác sĩ Huy nói.

Trước đó, chiều 30/6, bệnh nhân Nguyễn Văn Tám (sinh năm 1969 ngụ tại huyện Củ Chi) được chuyển từ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM sang Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nhiễm trùng nặng.

Bệnh nhân bị máy cắt cỏ chém gãy 2 xương cẳng chân trái và phải. Đặc biệt, ngoài gãy xương, chân phải còn bị tổn thương mạch máu rất nặng nề.

Dù được nẹp cố định ngoài chân trái mà nối mạch máu chân phải nhưng thất bại, vết thương chân phải hoại tử. Để giữ mạng sống cho bệnh nhân, bác sĩ đành cắt cụt 1/3 trên cẳng chân phải.

Tình trạng sức khỏe bệnh nhân tiếp tục diễn tiến nặng, suy hô hấp, viêm phổi.

Ngay lập tức, anh Tám được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu, thở máy, dùng kháng sinh liều cao. Xét thấy mỏm cụt ở chân phải bệnh nhân khô ráo nên bác sĩ đã mổ, đóng lại.

Trung bình mỗi ngày bệnh nhân tiêu tốn khoảng 5 triệu đồng tiền viện phí, thuốc men. Dự tính sớm nhất bệnh nhân cũng phải nằm viện từ 3 – 4 tuần.

Cụ bà Nguyễn Thị Bảy, mẹ của bệnh nhân chia sẻ gia đình đã đóng 50 triệu tiền tạm ứng cho bệnh viện. Nhưng toàn bộ số tiền nói trên do bà và con dâu đi vay nặng lãi.

Bà Bảy có 3 người con trai, 2 người đã chết vì tai nạn lao động, còn lại duy nhất anh Nguyễn Văn Tám. Gia cảnh anh Tám cũng rất khó khăn: vợ bị bệnh tim, con trai cả mắc bệnh tâm thần.

Thanh Huyền