- Đang ngồi xem tivi, cậu con trai bị bố dùng gậy đánh vào người, sau đó lấy chày giã cua đánh vào đầu làm chết tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng công an xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Thanh Hóa chiều nay cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng bố giết con.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 20h30’ tối qua, tại nhà ông Đỗ Văn Quý (SN 1968) trú tại thôn 10, làng Đông Phú, người con trai là Đỗ Văn Cương (SN 1998) đang ngồi xem tivi thì bất ngờ bị ông Quý dùng 1 cây gậy dài khoảng 1 mét vụt 3 cái vào đầu và thái dương. Cương choáng váng gục xuống tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, ông Quý còn chạy xuống nhà lấy chày dùng để giã cua đập 1 cái vào trán khiến con trai chết ngay tại chỗ. Thấy con trai đã chết, ông Quý đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khoảng 1 tiếng sau đó, bà Nguyễn Thị Lan (vợ ông Quý) đi chơi nhà hàng xóm về thấy trong nhà điện tối om, bà mở cửa, bật điện thì thấy con trai đã chết với nhiều vết thương ở đầu.

Lực lượng công an xã, huyện đã nhanh chóng tới hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời tổ chức truy tìm nghi phạm Đỗ Văn Quý. Đến 5h sáng nay, ông Quý đã đến công an xã đầu thú. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Quý khai nhận đã bị con trai đánh ông nhiều lần nên bức xúc. 
Được biết, bản thân ông Quý cũng là người thần kinh không bình thường, hay đi lang thang.
Hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lê Anh