Mặc dù cảnh sát TP.Cần Thơ liên tục bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng nhóm thanh niên và bảo vệ vũ trường vẫn lao vào hỗn chiến…

Sáng 29/6, trên mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh nhóm người đánh nhau gây mất trật tự tại vũ trường V18 Club, trên đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (khu vực bến Ninh Kiều) vào khuya ngày 28/6.

{keywords}
Vũ trường V18 Club nơi xảy ra vụ ẩu đả trong đêm

Đoạn clip dài gần 2 phút 27 giây, ghi lại cảnh hỗn loạn, đấm đá, chửi tục và có nhiều tiếng súng nổ liên tiếp…

Tại hiện trường, người dân sống xung quanh vũ trường cho biết, vụ ẩu đả xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm 28/6. Vụ việc chỉ dừng lại khi lực lượng chức năng, nổ nhiều phát súng chỉ thiên.

Ngày 29/6, cơ quan công an Q.Ninh Kiều xác nhận, vụ ẩu đả xảy ra phía trước vũ trường V18 Club vào đêm 28/6; tham gia đánh nhau với bảo vệ vũ trường là hàng chục thanh niên đến từ một tỉnh phía Bắc vào TP.Cần Thơ chơi…

{keywords}
Cảnh tượng cảnh sát nổ súng chỉ thiên chấn áp, ổn định trật tự trước vũ trường - Ảnh cắt từ clip

Xác minh ban đầu, nhóm thanh niên có uống rượu, bia trước khi vào vũ trường V18 Club. Lý do mâu thuẫn vì bảo vệ không đáp ứng được nhu cầu vui chơi của nhóm khách này.

Do đó, 2 bên xảy ra xô xát, gây cảnh hỗn loạn khi hàng chục người lao vào đánh nhau. Nhận được tin báo, cảnh sát 113, công an phường Tân An, công an quận Ninh Kiều (gồm hàng chục cán bộ, chiến sĩ) đã có mặt để trấn áp kịp thời.

Cảnh sát nổ nhiều phát súng chỉ thiên nhằm ổn định trật tự. Vụ ẩu đả khiến một số người bị thương nhẹ.

Trong đoạn clip có một giọng nữ nói: “Cảnh sát nổ súng chỉ thiên mà vẫn không sợ hả trời”. “Càng ngày càng hấp dẫn...”.

“Trong số khách từ miền Bắc vào Cần Thơ, trực tiếp tham gia xô xát tại vũ trường V18 Club, có người đang công tác trong ngành CSGT (CA TP.Hà Nội)” - lãnh đạo công an quận Ninh Kiều xác nhận.

Chiều 29/6, trao đổi với PV VietNamNet, đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP.Cần Thơ thông tin: “Lực lượng cảnh sát nổ súng chỉ thiên là để trấn áp, ổn định trật tự. Đây là vụ xô xát bình thường, không có gì lớn; anh em làm nhiệm vụ chỉ bắn cảnh cáo…”.

Quốc Huy