Chiều tối nay, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nghi án cha giết con chôn ngay trong nhà gần 10 ngày mới bị phát hiện.

Theo thông tin ban đầu, trưa nay một số người dân ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ căn nhà của Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi) ngụ tổ 25B khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai nên nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra.

{keywords}

{keywords}
Vị trí Tâm chôn xác con và căn nhà xảy ra sự việc

Theo người dân, 1 tuần nay người nhà đang lo lắng chuyện con trai của Tâm bất ngờ mất tích.

Sau khi tỏa đi tìm kiếm, người dân phát hiện cháu Nguyễn Minh Thắng (con trai 5 tuổi của Tâm) bị chôn ngay tại đường hẻm thông gió của nhà Tâm. Ngay lập tức, thông tin này được trình báo lên cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai; hiện trường ngay sau đó đã được lực lượng công an phong tỏa để khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Bước đầu Tâm khai nhận đã nhẫn tâm giết con mình sau đó chôn trong nhà từ thứ 3 tuần trước (tức ngày 15/9).

{keywords}
Nghi can Nguyễn Minh Tâm (áo vàng) bị bắt giữ để phục vụ điều tra

Khám nghiệm hiện trường cho thấy cháu Thắng bị bố mình chôn trần truồng chỉ có mặc một quần đùi đã thủng. Qua khám nghiệm cho thấy em bị đánh nứt vùng đầu, thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Theo nhận định thì bé trai này bị đánh bằng vật cứng có thể là búa sắt...

Ngay trong chiều nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ nghi can Nguyễn Minh Tâm để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hùng Anh