Tối nay, trung tá Trương Đức Liên, Trưởng Công an phường Minh An (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản cho du khách Hàn Quốc bỏ quên trên ô tô.

Theo trung tá Liên, tối 18/11, anh Bùi Quốc Tuấn (SN 1985, chủ nhà hàng số 63 đường Nguyễn Phúc Tần, phường Minh An) trông thấy 3 du khách Hàn Quốc chạy xe ô tô đến đỗ trước nhà hàng của mình.

{keywords}
Chủ nhà hàng ở Hội An trao trả 1,6 tỷ đồng cho du khách Hàn Quốc

Khi 3 người này rời đi, anh Tuấn dạo ngang qua chiếc ô tô thì phát hiện bên trong có chiếc túi xách chứa số tiền lên đến 1,6 tỷ đồng, nhưng cửa kính xe không đóng.

Lo sợ tài sản của du khách bị kẻ gian lấy mất, anh Tuấn đã giữ chiếc túi xách và báo cơ quan chức năng.

Đến sáng nay, 1 trong số 3 du khách Hàn Quốc đã trở lại trước nhà hàng của anh Tuấn để lấy xe.

Lúc này, dưới chứng kiến Công an phường, anh Tuấn trao trả chiếc túi xách chứa số tiền gần 1,6 tỷ đồng cho nam du khách tên Seol Young Jin.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Seol Young Jin rất cảm kích trước nghĩa cử tốt đẹp của chủ nhà hàng.

Hành động lạ của vị quản lý khi gặp chị em xách làn đi chợ

Hành động lạ của vị quản lý khi gặp chị em xách làn đi chợ

Thấy người nào đi chợ mà xách làn để đựng thực phẩm, ông Lê Văn Triêm, quản lý chợ Trung Chỉ (phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị) móc ví tặng 10 ngàn đồng để cổ vũ việc không dùng túi ni lông.

Lê Bằng