Hơn 1 tuần sau Trung thu, bánh ế của các hãng bánh tên tuổi vẫn được bày bán tràn lan với giá chỉ bằng 1/3.

Trên đường phố Hà Nội không còn biển hiệu quảng cáo bánh trung thu, các cửa hàng di động cũng được tháo dỡ. Nhưng ở nhiều cửa hàng tạp hóa vẫn treo biển bán bánh trung thu cao cấp với giá chỉ còn 10-20 nghìn đồng/chiếc.

Trên đường Trần Duy Hưng, điểm trước đây tổ chức hội chợ, vẫn được bày bán đủ loại bánh của nhiều thương hiệu nổi tiếng 

XEM CLIP: 

{keywords}

{keywords}

Dù chưa biết chất lượng như thế nào nhưng vẫn có khá đông người dân đến xem và mua

Theo quan sát, chỉ một buổi tối đã có hàng trăm lượt người ra vào tấp nập mua những loại bánh “cao cấp” giá rẻ này.

Bánh đã được bóc hết hộp, xếp lẻ từng cái với đủ chủng loại, kích cỡ và các loại nhân và rõ nhãn hiệu. Hạn sử dụng hầu hết chỉ còn thời gian rất ngắn.

{keywords}

Tất cả các loại từ to đến nhỏ, từ thương hiệu nổi tiếng đến bình dân đều được bán đồng giá 20.000 đồng/chiếc

Nhiều người chỉ biết lựa chọn theo quảng cáo của người bán. Khi được hỏi hạn sử dụng còn ngắn như thế này, liệu chất lượng thế nào thì chủ cửa hàng cam đoan "không sao, hạn còn 2-3 ngày vẫn ăn được. Loại nào cũng 20.000 đồng/chiếc, nếu mua số lượng lớn sẽ được giảm còn 10 nghìn đồng".

{keywords}

Hạn sử dụng của bánh chỉ còn ít ngày nữa là hết

{keywords}

Người mua cho biết: Vỏ và nhân đều cứng, có mùi hôi, khó ăn

Bà Vũ Thị Vĩnh (58 tuổi, ở Trần Duy Hưng, Hà Nội) cho biết: "Thấy mấy bà hàng xóm kháo nhau nên tôi cũng mua 1 chiếc. Có 20.000 thôi, đến 1/10 mới hết hạn. Nhưng về cắt ra thấy hôi, nhân bánh cứng lắm, không còn mùi thơm đặc trưng của bánh trung thu nên đành vứt đi". 

Trần Thường - Diệu Bình - Tuấn Anh