- Sau gần 2 tiếng trong nhà nghỉ, lấy lý do phải đi bắt cướp, gã trai biến mất cùng tài sản của cô gái mới quen.

Ngày 14/4, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1987, ở Vĩnh Phúc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}

Nguyễn Ngọc Dũng.

Trước đó, ngày 4/4, chị T. (SN 1994, quê Nghệ An) đã đến CAP Phú Thượng trình báo việc chị bị người bạn mới quen qua mạng xã hội “zalo” lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo, khi làm quen, đối tượng giới thiệu tên Tuấn Anh, là cảnh sát hình sự, đang làm việc tại Hà Nội.

Thấy chị T. ưa nhìn, Tuấn Anh lừa chị ra Hà Nội với lời hứa sẽ xin việc cho chị vào làm ở cơ quan Nhà nước.

Tin lời người bạn trai mới quen, chị T. ra Hà Nội và được Tuấn Anh đón ở ngã tư Nguyên Khê, thị trấn Đông Anh. Ngày hôm đó, gã trai đưa chị T. đi ăn uống, hát karaoke.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Tuấn Anh đưa chị T. vào một nhà nghỉ gần khu vực ga Đông Anh. Khoảng gần 2 tiếng sau, lấy lý do trên cầu Nhật Tân vừa xảy ra vụ cướp và phải đi làm nhiệm vụ, Tuấn Anh bắt taxi cùng chị T. đi theo hướng từ Đông Anh đến cầu Nhật Tân.

Tới đây, anh ta nói chị T. không nên đi cùng vì sẽ rất nguy hiểm. Gã thuê taxi chở chị T. quay lại nhà nghỉ đợi. Trước khi đi, lấy lý do cần định vị tên cướp, Tuấn Anh mượn chiếc điện thoại Iphone 4S của chị T.

Sau đó, chị T. liên tục gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Biết mình bị lừa, chị đã đến công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án. Tại cơ quan Công an, gã trai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, và thú nhận tên thật là Nguyễn Ngọc Dũng.

T.Nhung