Trước Tết Nguyên đán, cô giáo Th., 55 tuổi, trú tại phường An Dương, quận Lê Chân, xin phép hiệu trưởng về quê ở Hải Dương ăn Tết, nhưng không được đồng ý.
 
Sau đó, cô nói với lãnh đạo nhà trường là lên Hà Nội ăn Tết cùng anh trai và được hiệu trưởng khuyên không nên đi vì trên đó dịch đang lây lan.

{keywords}
Nhiều khu dân cư phải phong toả. Ảnh: Minh Hoạ

Đến đêm 11/2 (30 Tết), hiệu trưởng gọi điện kiểm tra, cô Th. nói dối đang ở Hà Nội nhưng thực chất đang ở quê cùng chồng tại xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
 
Về quê ăn Tết 6 ngày, chiều 15/2 (mùng 4 Tết), cô trở lại TP Hải Phòng và khai báo y tế với tổ dân phố, phường An Dương là lên nhà người thân ở khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Ngày 18/2, Ban giám hiệu trường THPT Trần Nguyên Hãn nắm được thông tin đã báo cáo Sở GD-ĐT, UBND quận Lê Chân và cơ quan chức năng. Ngay trong ngày, cơ quan y tế đưa cô giáo và những người tiếp xúc đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm cả hai lần, cô giáo âm tính với Covid-19.
 
Ngày 19/2, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND quận Lê Chân xử phạt nghiêm cô giáo về vùng dịch nhưng không khai báo; trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV, cần giao công an thành phố xử lý. Mức xử phạt cô giáo vi phạm được ấn định ở mức cao nhất.

Bí thư Hải Dương: 'Còn 8 ngày vàng để kiểm soát dịch bệnh'

Bí thư Hải Dương: 'Còn 8 ngày vàng để kiểm soát dịch bệnh'

Hải Dương đã đi gần nửa chặng đường trong 14 ngày cách ly, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nêu quyết tâm dùng 8 ngày còn lại để kiểm soát dịch trên toàn tỉnh.

Nguyễn Thu Hằng