- Lượn lờ trong công viên tối om lúc 1 giờ sáng hay dựng xe máy ngay trên đường phố, mắt dán vào màn hình điện thoại để săn Pokemon...những tín đồ đam mê trò chơi mới này thành vô tình “mồi ngon” của kẻ cướp.

Trò chơi Pokemon Go mới du nhập Việt Nam nhưng đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng, đặc biệt giới trẻ.

{keywords}

Giữa trưa nhưng có hàng trăm người tụ tập bắt Pokemon trong công viên Tao Đàn

{keywords}

Trò chơi cho phép người dùng sử dụng điện thoại thông minh và bản đồ định vị GPS để săn các con thú ảo.

Tại TPHCM, các địa điểm như công viên Tao Đàn, công viên 23 tháng 9, Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ…những ngày qua trở thành "điểm nóng” để hàng trăm bạn trẻ tụ tập săn lùng Pokemon.

Đây là trò chơi cho phép người dùng sử dụng điện thoại thông minh và bản đồ định vị GPS săn các con thú ảo. Việc phải di chuyển và liên tục nhìn vào màn hình smartphone dò bắt thú ảo khiến người chơi lơ là cảnh giác với xung quanh. Điều này dễ biến tín đồ đam mê trò chơi Pokemon thành "mồi ngon" của kẻ cướp…

Bằng chứng, tối ngày 8/8 vừa qua, một phụ nữ đi bộ cầm điện thoại iPhone 6s bắt Pokemon ở khu vực vườn hoa công viên Tao Đàn bị một đối tượng giật phăng điện thoại. May mắn, bảo vệ công viên đã kịp phát hiện truy đuổi, bắt gọn tên cướp giao công an, trả lại tang vật cho bị hại.

{keywords}
{keywords}
{keywords}

22 giờ  tối vẫn có hàng trăm người "vật vờ" ở công viên săn thú ảo


Ghi nhận của PV VietNamNet tại công viên Tào Đàn (Q.1) giữa trưa 13/8, hàng trăm người tay cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình và liên tục rảo quanh công viện Tao Đàn lùng sục Pokemon. Theo nhiều người, họ tranh thủ giờ nghỉ trưa ra công viên chơi Pokemon Go nhằm giải trí, xả tress. Chỉ trong khoảng 1 giờ có mặt tại đây chúng tôi ghi nhận hơn 10 trường hợp người chơi Pokemon Go mải chăm chú vào màn hình điện thoại khi qua đường nên suýt xảy ra tai nạn.

Cũng tại công viên này, về đêm, không khí săn thú ảo càng trở nên sôi động. Đoạn đường Trương Định, Q1, chạy dọc công viên Tao Đàn la liệt xe máy dừng đậu bên đường. Nhiều người ngồi hẳn trên xe, dán cặp mắt vào màn hình điện thoại, bất chấp việc dựng xe gây cản trở giao thông.

{keywords}

Thời điểm 11 giờ khuya, hàng chục thanh niên vẫn vật vờ trong công viên

{keywords}
Dù đã sang ngày mới nhưng nhóm chơi Pokemon vẫn miệt mài săn thú ảo. Trong ảnh xe cảnh sát phát loa yêu cầu giải tán đám đông lúc 1 giờ sáng tại công viên Tao Đàn. Ảnh: Tri thức trẻ              

Đến 11 giờ khuya, thời điểm đường phố Sài Gòn vắng người qua lại nhưng nhiều người vẫn nán lại công viên để chơi. Họ cầm điện thoại lượn lờ trong công viên tối om, thậm chí mạo hiểm tới những khu vực vắng người để săn Pokemon.

12 giờ đêm, lượng người tập trung tại đây không có dấu hiệu giảm bớt. Đến 1h sáng, khi lực lượng trật tự phối hợp cùng CSGT đến công viên Tao Đàn phát loa yêu cầu đám đông chơi game Pokemon giải tán, hàng chục thanh niên ở đây mới chịu di chuyển; họ không về nhà mà qua chỗ khác để tiếp tục săn thú ảo, bất chấp thời gian đã qua ngày mới từ lâu.  

Thảo Nguyên