- Hàng chục cán bộ, chiến sỹ CSGT Đà Nẵng đã đến tiễn đưa cậu bé ung thư Đỗ Tuấn Dũng sáng sớm nay.

Rất đông người dân Đà Nẵng cũng có mặt tại lễ viếng cậu bé đoản mệnh.

{keywords}

Phòng CSGT Đà Nẵng đến viếng cháu Đỗ Tuấn Dũng từ sáng sớm.

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng bùi ngùi chia sẻ, khi hay tin Dũng qua đời, ông rất buồn bởi chỉ ít ngày nữa là đến sinh nhật cháu.

“Năm ngoái khi tổ chức sinh nhật cho Dũng, ai nấy đều mong cháu sẽ gặp điều thần kỳ. Nhìn cháu với nụ cười khỏe mạnh trong sắc phục, chúng tôi đều xúc động”, Đại tá Ngọc tâm sự.

{keywords}

Trong sổ tang, ông Ngọc xúc động viết: “Dẫu chỉ có một ngày làm CSGT nhưng trong lòng chúng tôi Dũng đã là một đồng chí, đồng đội thân thương! Vĩnh biệt Dũng, người ‘đồng chí’ đặc biệt!”.

{keywords}

Dâng nén hương lên ban thờ Dũng, các chiến sĩ CSGT không cầm được nước mắt, nghẹn ngào trước sự ra đi đột ngột của cậu bé lạc quan ngày nào còn luôn miệng muốn được làm CSGT giúp mọi người tránh khỏi TNGT.

{keywords}

Cậu bé Đỗ Tuấn Dũng - người "đồng đội" đặc biệt của lực lượng CSGT Đà Nẵng đã ra đi

Bên bàn thờ con trai, chị Nguyễn Thị Thùy Hương nghẹn ngào nấc từng cơn.

Theo PC67 Đà Nẵng, đơn vị cắt cử chiến sĩ thay ca túc trực tại lễ tang phụ giúp hậu sự và quyên góp mỗi người 1 ngày lương hỗ trợ cho gia đình.

Cao Thái