- Ngày 4/10, Công an quận Kiến An cho biết, sau gần 5 tháng trốn chạy, thủ phạm gây ra vụ nổ làm hất tung phần mái nhà anh Nguyễn Đức Thúy (SN 1978, ở tổ 13, phường Bắc Sơn, quận Kiến An) đã ra đầu thú.

{keywords}

Nguyễn Khắc Cường

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, trước đó vào khoảng 19h30p ngày 12/5, trong lúc mọi người đang sinh hoạt trong nhà căn nhà cấp 4 bỗng một tiếng nổ lớn ngay trước cửa. Tiếng nổ làm toàn bộ phần mái phía trước nhà hất tung và hư hỏng nhẹ một số tài sản trong nhà. Rất may là không có thiệt hại về người.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an đã thu thập được một số mảnh vỡ của ống nhựa còn vương lại, đồng thời xác định được vị trí phát ra tiếng nổ ở ngay trước cửa ra vào của ngôi nhà.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, dư luận đặt ra nhiều nghi vấn từ mối quan hệ phức tạp của anh Thúy.

Không nghề nghiệp ổn định. Vài năm gần đây anh Thúy bỗng dưng khoe mọi người rằng mình được… ăn lộc thánh. Sau đó anh Thúy lập điện thờ trong nhà và thường xuyên tổ chức xem bói toán và cúng bái.

Mặc dù đã có vợ 2 con, bản thân hành nghề tâm linh nhưng anh Thúy có mối quan hệ khá phức tạp. Trước đó, một phụ nữ ở phường Đồng Hòa (quận Kiến An) bỗng nhiên đến nhà anh Thúy đánh ghen… ngược với vợ anh Thúy.

Nhiều lần xảy ra đánh nhau, cãi vã nhưng vẫn không “chiếm” được người tình thì người phụ nữ này có biểu hiện thất tình. Sau đó không hiểu có phải do thất tình hay một lý do nào khác mà người phụ nữ này đã uống thuốc diệt cỏ quyên sinh.

Ngoài những mối quan hệ phức tạp, anh Thúy còn có biểu hiện vay nợ của một số người đã lâu nhưng chưa trả.

Theo đó, Công an quận Kiến An đã tiến hành xác minh. Kết quả điều tra cho thấy, trước đó anh Thuý có vay trên 10 triệu đồng của Nguyễn Khắc Cường (SN 1988, ở khu Trường Chinh 5, phường Quán Trữ, Kiến An) nhưng quá hẹn chưa trả. Cường nhiều lần đến nhà anh Thúy đòi nợ và xảy ra mâu thuẫn. Cơ quan Công an đã triệu tập nhưng Cường không có mặt ở địa phương.

Sau gần tháng chạy trốn, biết không thể thoát tội, Vũ Khắc Cường đã đến Công an Q.Kiến An đầu thú và khai nhận, do mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền nên Cường mang quả nổ đến đốt để dọa Thuý phải trả tiền.

Đặt quả nổ ở cạnh cửa, Cường châm ngòi rồi bỏ đi. Sau khi đã nghe thấy tiếng nổ, Cường bắt xe ô tô, bỏ trốn ra TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Q.Minh