- Phó chủ tịch xã Cắm Muộn, Quế Phong (Nghệ An) bị tố gọi người đến đe dọa, hành hung một phóng viên khi người này đang tác nghiệp đúng luật tại địa bàn.

Sự việc xảy ra vào chiều 6/8 ngay tại trụ sở UBND xã Cắm Muộn, trước sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương.

Anh Lang Đình Tiệp (SN 1985, bút danh Đình Tiệp, PV Báo TNMT tại Nghệ An) tường trình: Ngày 6/8, anh cùng một vài phóng viên khác đến khu vực Cắm Muộn để điều tra nạn đào đãi vàng trái phép.

{keywords}

Hình ảnh khai thác vàng trái phép tại Cắm Muộn do phóng viên ghi lại vào ngày 6/8. (Ảnh. Đình Tiệp).

Tại đây, các phóng viên ghi nhận được hình ảnh máy múc, nhân công đang ngang nhiên khai thác vàng, gây ảnh hưởng đến nguồn nước và mất an toàn lao động.

Sau đó, anh Đình Tiệp cùng đoàn đến trụ sở UBND xã Cắm Muộn để làm việc. Ông Lữ Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn thừa nhận có hiện trượng khai thác vàng bừa bãi, đồng thời bày tỏ những khó khăn trong việc xử lý.

Lúc chúng tôi ra về khỏi cổng ủy ban xã, bất ngờ có ông Lô Văn Vinh, Phó chủ tịch xã Cắm Muộn cùng một người đàn ông khác chặn lại đe dọa. Họ dọa trói, nhốt lại và đập gãy chân. Tôi phải chạy ngược trở lại UBND xã để cầu cứu”, PV Đình Tiệp cho biết.

Đến trụ sở ủy ban xã, ông Lô Văn Vinh cùng một người đàn ông khác tiếp tục đe dọa, đòi hành hung phóng viên.

Trước tình hình căng thẳng, ông Lô Minh Điệp, Bí thư đảng ủy xã phải đích thân tháp tùng phóng viên ra khỏi địa bàn để đảm bảo an toàn.

Lúc này, PV Đình Tiệp đã điện báo cho ông Lữ Đình Thi, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong.

Trao đổi với phóng viên trưa ngày 7/8, ông Lô Minh Điệp, Bí thư xã Cắm Muộn thừa nhận việc Phó chủ tịch xã Lô Văn Vinh có hành vi đe dọa phóng viên tác nghiệp tại địa bàn.

Ông Điệp cho biết thêm, người đàn ông đi cùng ông Vinh đe dọa phóng viên chính là anh trai ông này.

Hiện chính quyền địa phương đang làm rõ sự việc. PV Đình Tiệp cũng đang làm văn bản gửi chính quyền cấp tỉnh yêu cầu điều tra, xử lý.

Cao Thái