- Thông tin ban đầu, người dân nghe tiếng kêu cứu chạy đến kiểm tra thì phát hiện đôi vợ chồng đang nằm quằn quại trong nhà vệ sinh với các vết bỏng, áo quần cháy đen…

Vụ việc xảy ra vào sáng 3/3, tại căn nhà nằm trong hẻm 113, đường TCH 33 (P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TPHCM).

{keywords}
Căn nhà nơi xảy ra vụ tự thiêu

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân ngụ tại khu phố 7 nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà nằm trong hẻm 113. Khi họ chạy đến chứng kiến ông Kiên (SN 1972) cùng vợ tên Oanh (SN 1982) đang nằm quằn quại trong nhà vệ sinh ở tầng trệt của căn nhà.

“Người vợ bị cháy hết quần áo, bị bỏng nặng, luôn miệng nói muốn chết. Trong khi người chồng bị bỏng nhẹ hơn, ngồi cạnh vợ và cầu cứu người dân”- nhân chứng Đặng Hữu Ích (sống cạnh nhà nạn nhân) cho hay.

Ông Ích cho biết thêm, khi người dân tiếp cận được ông Kiên cho biết người vợ tự thiêu bằng xăng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện 175. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng nên cả hai đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.

Theo người dân, bà Oanh làm tạp vụ, ông Kiên làm tài xế taxi. Hằng ngày hai vợ chồng này sống hiền hòa với hàng xóm.

Nhận được tin báo, Công an quận 12 đã có mặt tại căn nhà nói trên để làm rõ vụ việc. Đến hơn 12h cùng ngày, hiện trường vụ việc được xử lý xong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Như Sỹ