- Nền nhiệt tại Hà Nội tăng 2-3 độ so với hôm qua, duy trì mức 25 độ, trời nắng ấm.

TP.HCM bất ngờ rút quyết định thu hồi khu 'đất vàng' Lê Duẩn

Kỷ luật 3 đảng viên ghi lô đề, cho vay nặng lãi

Dự báo, sáng sớm nay tại Hà Nội có sương mù, trời rét 14 độ. Tuy nhiên khi nắng lên, nhiệt độ tăng dần, cảm giác ấm hơn thấy rõ, nhiệt độ cao nhất là 25 độ, trời khô hanh khi độ ẩm xuống thấp nhất 50%.

{keywords}
Hà Nội ngày nắng ấm tưng bừng, nhiệt độ cao nhất 25 độ

Các tỉnh khác thuộc Bắc Bộ cũng có sương mù vài nơi vào sáng sớm, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động 22-25 độ, có nơi đến 27 độ. Về đêm nền nhiệt giảm xuống thấp nhất 13 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Hải Phòng ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất 23 độ, thấp nhất là 14 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, đến trưa chiều trời có nắng. Phía bắc sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17 độ, cao nhất trong ngày ở mức 26 độ.

Đi vào Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, sau chuyển nắng. Ban ngày nhiệt độ ở mức 29 độ, có nơi lên đến 31 độ và giảm xuống còn 22 độ khi về đêm.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đến đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ ban ngày tại Tây Nguyên là 29 độ, ban đêm giảm còn 18 độ, trời lạnh.

Nền nhiệt khu vực Nam Bộ cao nhất cả nước, ở mức 33 độ, trong đó TP.HCMCần Thơ là 32 độ.

Nữ tài xế Lexus đâm 9 xe nằm la liệt ven hồ Tây, 6 người nhập viện

Nữ tài xế Lexus đâm 9 xe nằm la liệt ven hồ Tây, 6 người nhập viện

Nhiều người phải nhập viện sau cú đâm liên hoàn của chiếc ô tô Lexus do 1 phụ nữ lái trên đường Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.

Hiệu trưởng nghi dâm ô nam sinh: Chia sẻ của nữ hiệu phó

Hiệu trưởng nghi dâm ô nam sinh: Chia sẻ của nữ hiệu phó

Phó hiệu trưởng trường Dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn trao đổi về việc hiệu trưởng bị bắt tạm giam để điều tra hành vi dâm ô trẻ em.

Hiệu trưởng nghi dâm ô nam sinh: Phòng Giáo dục lấy làm tiếc

Hiệu trưởng nghi dâm ô nam sinh: Phòng Giáo dục lấy làm tiếc

Phó phòng GD-ĐT huyện Thanh Sơn Phan Xuân Huy cho biết, sự việc xảy ra tại trường phổ thông DTNT THCS Thanh Sơn là đáng tiếc.

Hương Quỳnh