- Từ chiều nay, mưa tại miền Bắc sẽ giảm nhanh, trời nắng trở lại. Trong khi đó miền Trung vẫn còn những điểm nóng cục bộ 35-36 độ.

Rãnh áp thấp gây mưa vắt chéo qua các tỉnh Đông Bắc Bộ nên trong sáng nay, toàn miền Bắc vẫn có mưa rào và dông. Từ trưa, chiều nay mưa giảm dần, trời có nắng trở lại, nhiệt độ tăng nhẹ thêm 1-2 độ so với hôm qua.

Cụ thể nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội lên mức 34 độ, các nơi khác ở miền Bắc phổ biến 31-33 độ C. Trạng thái mưa nắng đan xen sẽ còn duy trì ở miền Bắc đến hết tuần. Sau đó từ thứ 2, trời tăng mưa trở lại.

{keywords}
Tại miền Trung hôm nay vẫn còn những điểm nóng cục bộ 35-36 độ

Dù mưa không quá lớn song trạng thái đất đá bão hoà sau thời gian dài mưa liên tiếp nên các tỉnh: Thái Nguyên (huyện Định Hoá), Hà Giang (Mèo Vạc, Đồng Văn), Cao Bằng, Yên Bái (Trạm Tấu), Tuyên Quang cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Tại miền Trung, nắng nóng đã hạ nhiệt nhưng không nhiều. Hầu khắp từ Thanh Hoá - Bình Thuận phổ biến 33-34 độ, các thành phố như Vinh, Đồng Hới, Huế ở mức 34-35 độ C, còn lại vẫn có điểm nóng cục bộ 35-36 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì nắng ban ngày, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Cao nhất tại Tây Nguyên lên mức 30-33 độ, tăng 1 độ so với hôm qua. Tại Nam Bộ ổn định 31-34 độ C.

Mùa đông năm nay tiếp tục ấm hơn

Mùa đông năm nay tiếp tục ấm hơn

Cơ quan khí tượng nhận định, nhiệt độ trung bình từ tháng 9-12 năm nay tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: HN nóng lịch sử có nguyên nhân cây xanh

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: HN nóng lịch sử có nguyên nhân cây xanh

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng, Hà Nội trải qua đợt nắng nóng lịch sử có nguyên nhân việc lấp ao hồ và cây xanh.

Nóng đỉnh điểm, người phụ nữ đi xe máy gục chết bên đường

Nóng đỉnh điểm, người phụ nữ đi xe máy gục chết bên đường

Người đàn ông nằm bất động nhiều giờ dưới gốc cây, cụ bà 70 tuổi đi xe máy trên phố, bỗng dưng ngất xỉu và tử vong ngay sau đó.

Nắng nóng đổ lửa, Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết

Nắng nóng đổ lửa, Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết

Dưới cái nắng nóng 41,5 độ, phố đi bộ xung quanh khu vực Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết.

Nắng nóng: Trứng vịt lộn vợ gửi chồng ở Trường Sa nở thành đàn vịt

Nắng nóng: Trứng vịt lộn vợ gửi chồng ở Trường Sa nở thành đàn vịt

Số trứng vịt lộn mà những người vợ mang ra tặng chồng trên đảo Tốc Tan chẳng cần lò ấp cũng nở thành vịt con ngay trên tàu HQ 571.

M.Anh