Cơn mưa trên diện rộng chiều 28/5 với cường độ mạnh, kéo dài gần 2 giờ khiến hàng loạt tuyến đường TPHCM ngập sâu hơn nửa mét. Tình trạng đường ngập nước đúng giờ tan tầm khiến người dân vã mồ hôi lội nước; thậm chí phải dẫn bộ xe chết máy về nhà.

Ghi nhận của VietNamNet, mưa lớn đã làm hàng loạt tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh); Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), Phạm Thế Hiển (quận 8); Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh (quận 7); Lương Thế Vinh, Lương Minh Nguyệt (quận Tân Phú)...mênh mông nước.

{keywords}

Nước ngập mênh mông đúng vào giờ tan tầm khiến người dân khốn khổ tìm đường về nhà


 

Ngập nặng nhất là tuyến đường Kinh Dương Vương, đoạn qua khu vực gần bến xe Miền Tây. Thời điểm 18h, cả một đoạn đường dài gần 2km chìm sâu trong nước. Do tình trạng ngập hơn nửa mét đúng vào giờ tan tầm khiến người dân phải khốn khổ tìm đường về nhà.

Hàng loạt phương tiện xe máy bị chết máy khi di chuyển qua điểm “đen” ngập nặng này. Chủ phương tiện phải bì bõm lội nước đen ngòm, bốc mùi nồng nặc để về nhà. Trong khi đó, rất nhiều người khi di chuyển đến đoạn đường ngập này đã phải cho xe quay đầu, chọn lộ trình thay thế khác.

Cũng trên tuyến đường này, nước ngập còn tấn công vào nhà dân hai bên đường, dù người dân dùng nhiều bao tải cát che chắn trước cửa nhà…

Hàng loạt các cửa hàng kinh doanh hai bên đường Kinh Dương Vương phải đóng cửa nghỉ sớm vì tình trạng trong nhà, ngoài đường đều ngập.

{keywords}

Nước ngập sâu đến nữa mét, xe chết máy…


 

{keywords}

Nam thanh niên bì bõm dắt bộ xe máy trong dòng nước


{keywords}

Tình trạng “trong nhà, ngoài ngõ” đều ngập khiến việc kinh doanh buôn bán, sinh hoạt của người dân hai bên đường Kinh Dương Vương bị đảo lộn


{keywords}

Các tuyến đường mênh mông nước. Ảnh: Dân Trí


  • Tuấn Kiệt