- Ảo giác từ “hàng đá”, gã đàn ông lẻn chui vào bồn nước la hét, biến thành “người nhện” chạy trên mái nhà, đạp hỏng hàng trăm mét vuông la phông, đập bể hàng chục bộ đèn trấn áp…

Ngày 9/7, TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Kiều Công Dân (SN 1978, Hải Phòng) mức án 2 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”.

Tại tòa, gã đàn ông khai nhận bản thân đã sử dụng “hàng đá” suốt một thời gian dài. Khoảng 18h30p ngày 16/8/2014, sau khi dùng ma túy đá, Dân đến Công ty TNHH vận tải Hoàng Long tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM chơi.

{keywords}
Bị cáo Kiều Công Dân trong giờ nghị án.

Tại đây, ông P.V.A. là bảo vệ tại đây yêu cầu Dân ra ngoài, Dân nói ông A. ra trước để Dân ra sau. Nhân lúc người này vừa quay đi, Dân liền chạy quay lại tìm đường chui vào bồn nước trên trần nhà của công ty.

Khoảng 22h30, ông A. và một nhân viên thanh tra khác của công ty lên yêu cầu Dân xuống. Lúc này, Dân không xuống mà la hét, “biến” thành “người nhện” chạy và dùng chân đạp hỏng toàn bộ 300m2 la phông trần nhà văn phòng.

Sau đó, Dân tiếp tục dùng một cây sắt đập bể 15 bộ đèn áp trần, một bộ máy điều hòa không khí và cắt đứt hàng trăm mét dây điện.

Trước sự việc trên, nhân viên công ty Hoàng Long đã đến cơ quan công an trình báo. Nhận được tin, cơ quan chức năng đã có mặt, lập biên bản phạm tội quả tang và bắt giữ Kiều Công Dân.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng