- Đi xe trên vỉa hè có thể coi là một loại “đặc sản” ở Hà Nội. Đây là loại “đặc sản” không màu, không mùi, không vị nhưng ai cũng có thể được thưởng thức mỗi khi ra đường.

'Khoái cảm' vượt đèn đỏ ở Thủ đô

Vỉa hè dù nhỏ hay to, trên mọi con phố, sáng rồi lại tối, cảnh những chiếc xe thản nhiên đi lại trên vỉa hè Thủ đô giờ không còn là một điều gì quá xa lạ. Nhiều người thậm chí còn suýt ngã xe chỉ bởi vì nhất quyết phải leo lên được vỉa hè để đi.

Ai đó đã biện minh rằng hành động đó là do tắc đường nhưng ngay từ lớp 1, trong bài giảng môn học Đạo đức - "An toàn trên đường đi học", những đứa trẻ đã hiểu được rằng, vỉa hè vốn là không gian riêng dành cho người đi bộ. Nhưng bây giờ, vỉa hè đi nhiều rồi cũng sẽ biến thành đường mà thôi!

Nhóm PV VietNamNet