- Cơn mưa to sáng sớm nay khiến hàng loạt tuyến đường ở thủ đô ùn tắc vô cùng nghiêm trọng, các phương tiện khó nhọc nhích từng centimet.

Từ 6h30', các phương tiện lưu thông tuyến Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở đã bắt đầu bị ùn ứ.

Đến 8h, đoạn ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến bị ùn tắc kéo dài. Hướng từ Hà Đông - Nguyễn Trãi tắc hơn 1km.

{keywords}
Ngã tư Khuất Duy Tiến nhìn từ trên cao lúc 9h15 sáng nay. Ảnh: Nhị Tiến

Cùng thời điểm, hướng đường trên cao xuống ngã tư Khuất Duy Tiến cũng bị ùn tắc kéo dài.

Trên đường Khuất Duy Tiến hướng về Phạm Hùng, các phương tiện xe máy đi hỗn loạn. Nhiều xe đi ngược chiều, leo cả lên vỉa hè.

Trên trục Nguyễn Xiển hướng về Khuất Duy Tiến, một số xe máy lao qua dải phân cách, phóng ngược chiều dọc thảm cỏ.

Chiều Ngã Tư Sở về Hà Đông hiếm khi tắc nhưng sáng nay cũng tê liệt kéo dài.

Trước tình trạng ùn tắc kéo dài, lực lượng CSGT Đội 7 đã phải huy động 20 chiến sĩ  cùng công an phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Bắc điều tiết giao thông tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

Đến 9h20', các phương tiện vẫn xếp hàng dài dọc theo các tuyến đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển.

Chị Bích Thủy (Văn Quán, Hà Đông) cho biết, sáng nay chị đi làm từ 6h40'nhưng đến 9h30' mới di chuyển được tầm 3km.

Tương tự, anh Hữu Quân (Thanh Xuân Nam) cho biết, anh lái ô tô đi làm từ gần 7h sáng nhưng vừa ra khỏi đầu ngõ đã thấy cả 'rừng' người nên vội đánh xe quay lại.

"Từ nhà ra ngõ cách 50m nhưng cũng phải vật vã gần 30 phút tôi mới đánh xe được về nhà để lấy xe máy đi làm", anh Quân kể.

Với quãng đường 200m từ nhà ra vành đài 3, chị Thu Nga cho biết cũng đã phải mất gần 1 tiếng đồng hồ xoay xở.

Trao đổi với VietNamNet, Trung tá Đỗ Mạnh Ninh, Đội trưởng Đội CSGT số 7 cho biết: “Nguyên nhân tắc đường bắt nguồn từ trận mưa rạng sáng 8/10, cộng với mặt đường xấu, lại bị thu hẹp do các công trình đang thi công, các phương tiện ô tô gia tăng so với ngày nắng”.

Trung tá Ninh cho biết thêm, bình thường, ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển chỉ cần 6 cán bộ, chiến sỹ chốt trực. Sáng nay đã phải tăng cường 20 người làm việc tại ngã tư này. 

Theo Trung tá Ninh, ùn tắc kéo dài cũng có nguyên nhân từ ý thức kém của người tham gia giao thông. Nhiều người đi xe máy đã cố vượt đèn đỏ hoặc đi vào đường ngược chiều. Không chỉ người đi xe máy, nhiều người đi ô tô cũng cố vượt đèn đỏ nên chỉ một hai xe ô tô nghẽn lại tại ngã tư giao cắt sẽ kéo theo dòng người ùn lại phía sau.

Sau 4 tiếng đồng hồ ùn ứ, đến khoảng 10h30', tình trạng tắc đường mới cơ bản được giải quyết, các phương tiện vẫn phải di chuyển chậm.

{keywords}
Ô tô ken kín đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Đường Nguyễn Xiển hướng ra Nguyễn Trãi nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Các phương tiện khó nhọc nhích từng centimet. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Chiều Ngã tư sở về Hà Đông hiếm khi tắc nhưng sáng nay cũng bị tắc nghiêm trọng. Ảnh: Quynh Anh Nguyen - Otofun

{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Đường trên cao tắc kéo dài từ Big C đến ngã tư Khuất Duy Tiến. Ảnh: Đặng Tuấn Hưng - Otofun
{keywords}
 Ảnh: Cường Celano - Otofun

{keywords}
Hướng từ Hà Đông - Nguyễn Trãi ùn tắc kéo dài hơn 1km. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Ngã tư Khuất Duy Tiến ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Hieu Duc Le - Otofun

{keywords}
Không thể nhúc nhích, nhiều người bỏ điện thoại ra giết thời gian. Ảnh: Trần Hữu Việt

{keywords}
Nhiều người băng qua cả dải phân cách để sang làn bên kia. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Xiển lúc 9h. Ảnh: Nhị Tiến

{keywords}
Hướng Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến bị tắc, xe máy vượt sang làn ngược lại. Ảnh: Nhị Tiến

{keywords}
Xe máy thi nhau lao lên hè. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Mưa to khiến tuyến đường Đại lộ Thăng Long vào trung tâm thành phố bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Văn Thắng, Otofun

Phạm Hải - Thúy Hạnh