- Đang đi trên đường, anh Vanh bị tên cướp dùng dao chém, cướp đi 2,9 tỷ đồng rồi bỏ chạy.

Còn chưa hoàn hồn, anh Lê Văn Vanh (22 tuổi, nhân viên một cửa hàng vàng trên phố Lương Ngọc Quyến, Hà Nội) kể lại chuyện mình bị tên cướp vung dao chém, cướp đi số tiền  2,9 tỷ đồng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 18/1, khi anh Vanh mang số tiền 2,9 tỷ đồng của cửa hàng đến ngân hàng để gửi tiền vào cho công ty. Tiền được anh Vanh để trong chiếc túi vải to. Khi đi đến đoạn ngã tư Quán Thánh - Hàng Bún, đang dừng đèn xanh đỏ, bất ngờ có một thanh niên đeo khẩu trang, đỗ xe trước mặt, nhảy khỏi xe của tên đi cùng.


Anh Lê Văn Vanh
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, gã thanh niên cao lớn, hai tay cầm hai con dao chọc tiết lợn sáng loáng xông vào chém anh Vanh. Kịp né nhát đâm, nhưng sau đó anh Vanh đã bị gã thanh niên cướp mất túi đựng tiền.

Thấy tên cướp ôm túi tiền rồi lên xe bỏ chạy, anh Vanh hô: "Cướp..." và cũng lên xe đuổi theo hai tên cướp đi xe Sirius biển kiểm soát 29Y8-9391. Trên đường rượt đuổi qua các tuyến phố Hàng Bún - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư, anh Vanh vẫn cố truy hô nhưng người đi đường không ai dám truy cản.

Đến lúc gặp tổ cảnh sát hình sự công an quận Hoàn Kiếm mặc thường phục đang tuần tra trên đường đã giúp anh Vanh, đuổi theo tên cướp. Sau khi chạy 2 vòng ở đường Yên Phụ, hai tên cướp vòng về dốc Vạn Kiếp. Một tên nhảy xuống tiếp tục dùng dao truy sát anh Vanh, nhưng khi thấy có bóng cảnh sát, hai tên cướp phóng xe bỏ chạy vào ngõ 933 đường Hồng Hà và tông phải một người đi đường.

Để thoát thân, chúng đã vứt xe và bọc tiền bỏ chạy.

T.N