HTML clipboard

- Sau khi giết người chủ cho thuê trọ, hung thủ để xác nạn nhân lại hiện trường rồi bỏ trốn.

Chiều 24/1, Công an Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Vũ Trọng Tâm (SN 1960, ở Văn Yên, Yên Bái, hiện đang tạm trú tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra làm rõ vụ giết người.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 21/1, Công an Hà Nội nhận được tin báo, trên địa bàn phường Yên Hòa xảy ra vụ giết người. Nạn nhân là ông Lê Văn Lưu (SN 1954, ở Yên Hòa). Tại hiện trường là nơi ông Lưu cho thuê trọ, xác nạn nhân nằm ở bờ tường bên trái, trong tư thế nằm ngửa, mặt có nhiều vết máu.

Kiểm tra trong túi quần nạn nhân, công an phát hiện vẫn còn hơn 100 triệu đồng. Mở rộng hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cách nhà ông Lưu cho thuê trọ khoảng 15 mét có một dao nhọn, một chiếc khóa hình chữ U bằng kim loại có vết máu.

Đối tượng Vũ Trọng Tâm
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên đầu nạn nhân có 13 vết do vật tày có cạnh và vật tày tròn tác động gây vỡ xương gò má và xương trán. Phần ngực có hai vết thương do vật có đầu nhọn và cạnh sắc tác động. Nạn nhân chết sau bữa ăn cuối cùng khoảng 3 tiếng, do 3 loại hung khí gây nên.

Với những dấu vết để lại hiện trường, công an xác định thủ phạm là người quen biết và sống gần nơi xảy ra án mạng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chân dung hung thủ dần được dựng lên và ngày 23/1, công an đã bắt giữ Vũ Trọng Tâm khi tên này đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở Gia Lâm.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tâm đã nhận tội. Tâm vốn sinh sống ở Yên Bái, sau khi lấy của đơn vị nơi mình đang công tác ở Yên Bái hơn 10 triệu đồng, Tâm bỏ trốn lên Hà Nội. Sau đó hắn sống ly thân với vợ con, thuê trọ ở một mình ở Thủ đô và mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm. Tâm thuê trọ ở nhà ông Lưu ở Yên Hòa từ tháng 9/2010.

Bươn chải một mình nay đây mai đó ở Hà Nội, Tâm "mài mặt" ở bến xe Mỹ Đình để kiếm khách. Tại đây, hắn cũng thường xuyên tham gia các sới bạc và đắm chìm trong những cơn đỏ đen. Có lúc chiếc xe máy là tài sản duy nhất, chiếc “cần câu cơm” cũng bị Tâm đem đặt để lấy tiền đánh bạc.

Khoảng 19 giờ ngày 20/1, sau khi ăn cơm xong, ông Lưu lấy xe máy ra khu nhà cho Tâm thuê trọ đi một vòng. Đúng lúc đó, gặp Tâm đi về, thấy gã này lững thững đi bộ, ông Lưu hỏi hắn: “Sao không đi xe máy về?”. Tâm đáp hắn đã đặt xe máy. Biết Tâm hay chơi cờ bạc, ông Lưu đã mắng Tâm và dọa đuổi đi không cho thuê trọ nữa.

Tức giận vì bị ông Lưu mắng, Tâm đi vào phòng trọ, lấy chiếc khóa hình chữ U thường dùng để khóa xe máy, quay ra đập vào sau gáy ông Lưu khi nạn nhân đang lúi húi cúi xuống khóa càng chiếc xe máy của mình. Tâm tiếp tục xông vào túm cổ áo ông Lưu, lôi ngửa ông ra, nhưng lúc đó ông Lưu vẫn tiếp tục mắng chửi Tâm. Bực bội, Tâm vào nhà trọ, lấy con dao để ở vách tường đâm hai nhát vào ngực ông Lưu rồi vứt con dao sang khu đất trống bên cạnh.

Thấy nạn nhân vẫn thở, Tâm tiếp tục dùng khóa đập liên tiếp vào đầu, mặt, nạn nhân cho đến khi ông Lưu ngừng thở Tâm mới chịu dừng tay. Khi nạn nhân đã chết, Tâm lục túi ông Lưu, lấy điện thoại của nạn nhân. Khi đi ra cổng, Tâm vứt chìa khóa xe của ông Lưu ra khu đất trống bên cạnh rồi đi tiếp đến chỗ có xe chở rác, tháo sim, vứt điện thoại của nạn nhân vào đó nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Xong xuôi mọi việc, Tâm thuê xe ôm bỏ trốn và bị bắt sau đó.

T.N