- Sinh viên một số trường ĐH đã trưng khẩu hiệu “Thả cá đừng thả túi nilon” để mong người dân không vứt rác bừa bãi trong dịp tiễn ông Táo về trời năm nay.

Bạn Hoàng Hồng Vi –Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết: “Các bạn trong CLB Thắp Lửa Trái Tim của chúng em chia làm 2 ca, mỗi ca khoảng 15 người đứng ở các cầu Long Biên, Cầu Trắng... khuyên nhủ người dân không vứt rác thải bừa bãi sau khi hóa vàng Tết ông Táo năm nay”.

Một thành viên khác là Bình cho hay, vệc làm này được người dân ủng hộ, chỉ một phần nhỏ là vẫn vứt rác xuống sông.

"Cá biệt, sáng nay có 1 bạn thanh niên bảo hành động của chúng em là... dở hơi, kiến các thành viên trong CLB hơi buồn” – Bình nói trong khi mồ hôi nhễ nhại đứng cầm khẩu hiệu “Thả cá đừng thả túi nilon” trên cầu Long Biên vào chiều 22/1.

Được biết, các thành viên CLB Thắp Lửa Trái Tim đã đứng ở một số cầu trên địa bàn Thủ đô từ ngày 20 âm lịch, và công việc sẽ kết thúc chiều ngày 23 tháng chạp.

{keywords}

15 tình nguyện viên mỗi ca, các bạn SV đứng trên cầu Long Biên bất kể nắng mưa

{keywords}

 Khi thấy người dân đi thả cá, rác thải sau Tết ông Táo thì tiếp cận để khuyên nhủ, bảo vệ môi trường

{keywords}

 1 trường hợp mà TNV bất lực khi người phụ nữ này vẫn vẫn rác xuống sông Hồng

{keywords}

Không chỉ cá chép, mọi thứ đều được thả xuống sông

{keywords}

 Vàng mã thậm chí chưa đốt cũng được cho trôi sông

{keywords}

 Người phụ nữ này đã được TNV tư vẫn thành công, chị chỉ thả cá chép xuống sông...

{keywords}

 ...phần còn lại đưa cho các TNV phân loại rác và tiêu hủy đúng nơi quy định

{keywords}

 Các bao tải rác được thu gom sau mỗi ca

{keywords}

 

{keywords}

 15 tình nguyện viên mỗi ca trực dù nắng hay mưa

{keywords}

 Các bạn vẫn cần mẫn tuyên truyền để bảo về môi trường

{keywords} Rác thải là các túi nilon vương lại trên cầu năm nay ít hơn mọi năm rất nhiều


Phạm Hải