{keywords}
Mùng 1 Tết Canh Tý 2020, Sài Gòn nắng từ sáng sớm, đường phố vắng lặng, yên bình
{keywords}
Theo ghi nhận, những con đường giao thông chính thường kẹt xe hàng ngày như Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Văn Đồng, Cộng Hòa... vắng vẻ trong buổi sáng đầu năm
{keywords}
Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất thưa thớt phương tiện, hình ảnh trái ngược so với ngày thường
{keywords}
Vòng xoay Lăng Cha Cả được biết đến là điểm đen ùn tắc của TP
{keywords}
Đường Lê Duẩn quận trung tâm TP thời điểm 9h sáng, người dân chạy chậm, không tiếng còi xe, không gian vắng lặng

 

{keywords}
Khu vực nhà thời Đức Bà, nhiều người đến vui chơi chụp ảnh
{keywords}
"Ở Sài Gòn thích nhất là những ngày Tết khi mọi người đổ về quê ăn Tết thì đường phố thông thoáng, không khí trong lành hơn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được tận hưởng một không gian yên bình hiếm hoi như thế này"- anh Trần Minh Anh (ngụ quận Phú Nhuận) chia sẻ
{keywords}
Sáng nay, thời tiết ở Sài Gòn nắng nhẹ nên nhiều người cũng tìm đến các hội hoa xuân, đường hoa Tết để du xuân sớm
{keywords}
Hình ảnh, người dân và du khách đổ về đường hoa Nguyễn Huệ khá đông
{keywords}
Lưu lại khoảng khắc ấn tượng ngày đầu năm
{keywords}
Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Trong khi đó, tại các ngôi chùa ở trung tâm TP cũng thu hút đông người dân đến cầu an, xin lộc 
{keywords}
"Cứ đến mồng 1 Tết, tôi và gia đình thường đến chùa Vĩnh Nghiêm để đi lễ cầu an với mong muốn cho gia đình an yên, gặp nhiều may mắn trong năm mới"- chị Trần Thảo Vy (ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ
{keywords}
Từng dòng người xếp hành để chờ kéo chuông tại chùa Vĩnh Nghiêm. Theo quan niệm tiếng chuông chùa làm thức tỉnh, đưa con người về cái nhất tâm; làm các điều lành, điều thiện để cho bản thân, gia đình và xã hội được tốt đẹp lên
Cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020

Cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020

Người dân cả nước bước sang năm mới Canh Tý với tràn đầy khát khao hạnh phúc, thịnh vượng cho mỗi người, mỗi gia đình và cho đất nước.

Như Sỹ