- Hơn 1 năm nay, gia đình ông N.Q.L. (SN 1964, ở 68, ngõ 124 Âu Cơ – Tây Hồ - Hà Nội), thường xuyên bị kẻ lạ mặt ném “bom bẩn” vào nhà, khiến cuộc sống gia đình ông khốn đốn.

Ông L. cho biết, hơn 1 năm nay, gia đình ông thỉnh thoảng lại phải hứng “bom bẩn”. Lần gần đây nhất, vào khoảng 16 giờ ngày 3/2, gia đình ông lại bị kẻ lạ mặt ném “bom bẩn” vào nhà.

Gia đình ông L. thường xuyên phải hứng “bom bẩn” như thế này.

Thứ “bom bẩn” mà gia đình ông phải hứng chịu lần này là hỗn hợp ruột cá thối, cua ốc chết trộn với đỗ tương ngâm lâu ngày, bốc mùi hôi thối rất khó chịu.

Theo lời ông L., vợ chồng ông không có mâu thuẫn, thù hằn gì với ai. Tuy nhiên, cô em dâu tên H. (SN 1977) lại ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất.

Dù nửa năm trở lại đây, ông L. không gặp lại người em dâu này của mình, nhưng các chủ nợ vẫn tìm đến nhà để “hành hạ” cả gia đình ông. Bọn chúng đập phá cửa kính, ném “bom bẩn”, khiến các thành viên trong gia đình luôn phải sống trong sợ hãi.

Hiện công an Phường Tứ Liên đang điều tra làm rõ.

Hà Phương