- Qua đấu tranh bà L khai báo, vì thay đổi ý định mua đất, muốn lấy lại khoản tiền đặt cọc 50 triệu đồng nên dàn cảnh bị cướp giật hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 11/3, thiếu tá Huỳnh Trung Dũng - đội phó đội cảnh sát hình sự, công an Q,2, TP.HCM xác nhận, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 750 ngàn đồng đối với bà L.T.M.L (SN 1967, ngụ Q.Bình Thạnh) vì hoang báo bị cướp hơn 1 tỷ đồng trên địa bàn Q.2. 

Theo thông tin ban đầu, 10h30 sáng 4/3 bà L cùng con trai là T.L.H.N (SN 1991) đến công an P.An Phú, Q.2 trình báo vừa bị cướp giật 1 tỷ đồng khi lưu thông trên địa bàn. 

Cụ thể, theo bà L, 8h sáng cùng ngày, bà cùng con trai đến 1 chi nhánh ngân hàng ở Q.1 rút 1 tỷ đồng, gồm loại tiền mệnh giá 100 và 200 ngàn đồng. Toàn bộ số tiền bà L cho vào 1 ba lô. 

Sau đó bà L cùng con trai về nhà ở Q.Bình Thạnh để lấy hộ khẩu và giấy đặt cọc mua đất. Được biết bà L rút số tiền trên để mua 1 mảnh đất ở Q.9 của ông C mà trước đó bà đã đặt cọc cho ông này 50 triệu đồng. 

Theo bà L trình báo, trong sáng 4/3 mẹ con bà điều khiển xe gắn máy hiệu Attila đi Q.9. Đến đoạn đường dẫn vào cao tốc thuộc P.An Phú, Q.2 có 2 đối tượng thanh niên đi trên 1 xe gắn máy đã ép sát, giật ba lô chứa hơn 1 tỷ đồng của mẹ con bà rồi tẩu thoát về hướng cao tốc. 

Đáng nói là sau đó, bà L không đến công an trình báo bị cướp mà đến nhà ông C kể lại câu chuyện nói trên, từ đó nói rằng không thể tiếp tục mua đất, đề nghị ông C giao lại khoản tiền cọc 50 triệu đồng. 

Sau đó, để tạo niềm tin với ông C và được ông này hướng dẫn, bà L cùng con trai đến công an trình báo. 

Bước đầu bà C có đầy đủ giấy tờ chứng minh vừa rút số tiền hơn 1 tỷ đồng ở ngân hàng. Tuy nhiên khi công an tiếp nhận trình báo đã đến hiện trường, vốn là khu vực đông đúc nhưng không ai hay biết về vụ cướp xảy ra sáng 4/3. 

Từ nghi ngờ, công an đã mời bà L về làm việc. Qua đấu tranh, đến chiều cùng ngày, bà L thừa nhận đã dàn dựng màn kịch bị cướp 1 tỷ đồng nói trên. 

Cụ thể bà L khai, đã đặt cọc 50 triệu đồng để mua lô đất của ông C ở Q.9. Mới đây bà L thay đổi ý định, không mua đất nữa nhưng không muốn mất khoản tiền cọc trên. 

Sáng 4/3, bà L đến 1 chi nhánh ngân hàng ở Q.1 rút 1 tỷ đồng nhưng sau đó đem qua ngân hàng khác để gửi; sau đó đến nhà ông C và công an trình báo bị cướp nói trên. 

Đàm Đệ