- Lúc 22g ngày 15/6, bên trong tiệm tạp hóa 812, khóa trái cửa nằm ở tầng trệt chung cư trên đường Nguyễn Trãi (P.14, Q.5, TP.HCM) có mùi khét bốc lên, ít phút sau ngọn lửa bùng lên thành đám cháy lớn…

Khi xác định tiệm tạp hóa đóng cửa vì vắng chủ, người dân chung quanh đã cùng nhau dùng kềm, búa phá khóa xông vào bên trong.

Hàng chục bình chữa cháy được huy động nhưng đám cháy đã lan rộng và bùng lên. Người dân đành bất lực rút ra...

{keywords}
Đám cháy bùng phát, lực lượng chữa cháy tại chỗ đành bất lực 

Ngọn lửa rực bên trong căn nhà. Các căn liền kề và trên các tầng lầu, hàng chục hộ gia đình bắt đầu di tản tài sản. Cả khu vực nhốn nháo và sau đó đường Nguyễn Trãi được phong tỏa.

{keywords}
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ và dập tắt đám cháy sau 1 giờ 

Khoảng 10 xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC quận 8 và quận 11 nhanh chóng đến hiện trường. Nhiều biện pháp chống cháy lan được triển khai.

Trong khi đó, bên trong căn nhà đang rực lửa. Từ phía trước, nước được xịt thẳng vào đám cháy. Tuy nhiên do bên trong có quá nhiều hàng hóa và vật dụng dễ cháy nên phải mất hơn một giờ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

{keywords}
Tiệm tạp hóa tan hoang sau vụ cháy  

Tại hiện trường, toàn bộ tài sản bị cháy và hư hỏng. Đến 0g ngày 16/6, bà con chung quanh hú hồn vì thoát cháy mới trở về nhà của mình. 

Hiện chưa có con số thống kê thiệt hại và nguyên nhân xảy ra cháy.

Trần Chánh Nghĩa